Anne Beiler, người sáng lập chuỗi cửa hàng bánh pretzel nổi tiếng Auntie Anne’s, đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về hành trình vượt qua nỗi đau mất con và tìm thấy ánh sáng hy vọng trong mùa Giáng Sinh. Bài viết được đăng tải trên Fox News, truyền tải thông điệp về sự chữa lành và tình yêu thương của Chúa.
Trong bài viết, bà Beiler kể về nỗi đau mất đi cô con gái 19 tháng tuổi, Angie, một mất mát đã để lại một khoảng trống lớn trong trái tim bà. Bà cũng chia sẻ về những năm tháng tăm tối sau đó, khi bà bị lợi dụng và lạm dụng, khiến bà tưởng chừng như không thể vượt qua.
Tuy nhiên, chính tình yêu thương của Chúa đã trở thành nguồn ánh sáng, giúp bà thoát khỏi bóng tối của nỗi đau. Bà tìm thấy sự chữa lành, sự tha thứ và dần dần tìm lại được ý nghĩa cuộc sống.
Bà Beiler nhấn mạnh rằng, dù không có cách chữa trị nhanh chóng cho những vết thương lòng, nhưng việc chấp nhận và đối diện với nỗi đau là bước đầu tiên để hướng đến sự bình yên. Mùa Giáng Sinh, theo bà, là thời điểm để chúng ta nhớ về sự cứu rỗi và tình yêu thương vô bờ bến mà Chúa dành cho con người.
Bà cũng chia sẻ về hành trình tìm lại sự kết nối với Chúa và cộng đồng, giúp bà vượt qua nỗi cô đơn và tìm thấy mục đích sống. Bà khuyến khích mọi người hãy tìm đến sự hỗ trợ, chia sẻ câu chuyện của mình và tin vào tình yêu thương của Chúa để có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Bài viết của Anne Beiler là một lời động viên, khích lệ những ai đang phải đối diện với nỗi đau, mất mát, hãy tìm kiếm ánh sáng hy vọng và tin vào sức mạnh của tình yêu thương. Theo Fox News, mùa Giáng Sinh là dịp để chúng ta tìm thấy sự bình yên và chữa lành trong tâm hồn.

































