Tại Trung tâm Y tế Cựu chiến binh Palo Alto, California, những người bạn bốn chân đã mang đến những cái ôm, sự an ủi và niềm vui cho những người cần nó nhất. Đó là những chú chó, mèo, thỏ… của tổ chức Furry Friends, mang đến những buổi trị liệu bằng vật nuôi tại nhiều địa điểm, từ bệnh viện đến nhà tù.
Gerry Gregg, một cựu chiến binh thủy quân lục chiến, chia sẻ rằng việc vuốt ve Murphy, một chú chó Golden Retriever, đã giúp anh kết nối với những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ. Lindsay Conner, một nhà trị liệu giải trí tại VA, cho biết việc tiếp xúc với những con vật này giúp bệnh nhân giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Những chú chó dường như còn có khả năng cảm nhận được ai cần sự quan tâm nhất.
Furry Friends được thành lập vào năm 1983, với hơn 300 tình nguyện viên, mang đến phép màu của những người bạn lông xù đến hơn 150 viện dưỡng lão, trung tâm hưu trí, bệnh viện, trường học và thậm chí cả nhà tù ở các quận Santa Clara, San Mateo và Santa Cruz. Mục tiêu của nhóm là “xóa tan sự cô đơn”.
Trong một buổi đến thăm nhà tù Santa Clara, các tù nhân đã xúc động khi được gặp gỡ những chú chó, một số người đã không được chạm vào chó trong nhiều năm. Tại một khu điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, một cựu chiến binh đã nhận ra Kiki, một chú chó chăn cừu Đức, và nhớ lại những kỷ niệm về người bạn đồng hành trong quân đội của mình.
Furry Friends hiện đang tìm kiếm tài trợ để mở rộng các chương trình, tăng cường đào tạo tình nguyện viên, đặc biệt tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, thanh thiếu niên gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và cựu chiến binh bị PTSD.
Sự hiện diện của những người bạn lông xù mang lại những cơ hội trị liệu thông qua trò chuyện, giúp mọi người cảm thấy bớt cô đơn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Theo ABC News.



































