Nhà thờ Syria kỷ niệm Giáng Sinh sau vụ tấn công đẫm máu

Tại Syria, các tín đồ Kitô giáo đã tổ chức lễ kỷ niệm Giáng Sinh tại nhà thờ Mar Elias, nơi từng xảy ra vụ đánh bom liều chết. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh bất ổn chính trị và bạo lực giáo phái gia tăng, đồng thời tôn vinh những người đã hy…

Tại một nhà thờ ở Syria, nơi từng xảy ra vụ đánh bom liều chết khiến 25 người thiệt mạng vào tháng 6, hàng trăm giáo dân đã tụ tập trước Giáng Sinh để tưởng nhớ những người đã khuất và tái khẳng định đức tin của họ.

Với một đội an ninh nhỏ đứng gác bên ngoài, các thành viên của nhà thờ Mar Elias đã cử hành Thánh lễ vào tối thứ Ba và thắp sáng một hình ảnh cây thông Noel bằng đèn neon trên tường sân. Cây thông được treo với hình ảnh của những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Trong số đó có ba người đàn ông được cộng đồng tôn vinh là anh hùng vì đã vật lộn với kẻ đánh bom, có khả năng ngăn chặn thương vong cao hơn trong vụ tấn công ngày 22 tháng 6. Những người này đã xả súng rồi kích nổ một quả bom bên trong nhà thờ Greek Orthodox ở Dweil’a, ngoại ô Damascus, khi nhà thờ đang đầy người cầu nguyện vào một ngày Chủ nhật.

Anh em Boutros và Gergis Bechara cùng một giáo dân khác, Milad Haddad, đã vật lộn với kẻ xả súng và đẩy anh ta ra khỏi trung tâm nhà thờ, các giáo dân cho biết. “Nếu không có ba người họ, có lẽ không còn ai trong số 400 người”, Imad Haddad, anh trai của Milad Haddad, người đã tham dự lễ thắp sáng cây thông Noel vào thứ Ba, nói.

Thana al-Masoud, góa phụ của Boutros Bechara, nhớ lại việc tìm kiếm chồng một cách tuyệt vọng sau vụ nổ nhưng không bao giờ tìm thấy anh, dù còn sống hay đã chết. Thi thể của anh đã bị xé nát bởi vụ nổ.

Vụ tấn công vào nhà thờ là vụ việc đầu tiên thuộc loại này ở Syria trong nhiều năm và xảy ra khi chính quyền do người Hồi giáo Sunni mới thành lập ở Damascus tìm cách giành được sự tin tưởng của các nhóm thiểu số tôn giáo sau khi cựu Tổng Thống Bashar Assad bị lật đổ.

Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa đã phải vật lộn để thực thi quyền lực trên khắp đất nước, ngay cả trong hàng ngũ của các nhóm đồng minh. Đã có một số vụ bạo lực giáo phái chết người trong năm qua.

Cuộc tấn công vào tháng 6 được cho là do một nhóm Nhà nước Hồi giáo thực hiện, mà các nhà chức trách cho biết cũng đã lên kế hoạch tấn công một thánh địa Hồi giáo Shiite. IS không nhận trách nhiệm về vụ tấn công, trong khi một nhóm ít được biết đến có tên Saraya Ansar al-Sunna cho biết một trong những thành viên của họ đã thực hiện vụ tấn công. Chính phủ cho biết nhóm này là vỏ bọc của IS.

Trước khi cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 14 năm nổ ra, người Cơ đốc giáo chiếm khoảng 10% dân số Syria, tương đương 23 triệu người. Hàng trăm nghìn người Cơ đốc giáo đã phải rời bỏ đất nước trong cuộc chiến.

Báo cáo từ ABC News cho biết, nhiều người hiện đang tìm cách rời đi một lần nữa.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú