Một tin đồn trên Internet đã lan truyền vào tuần trước rằng một phóng viên kỳ cựu của NFL đã qua đời ở tuổi 40. Tin đồn về cái chết của Jane Slater trên mạng xã hội, nhưng cô đã nhanh chóng bác bỏ.
Một người dùng X đã đăng ảnh chụp màn hình một bài đăng trên Facebook, trong đó có hình Slater đen trắng với dòng chữ “1980-2025” với nội dung cô đã qua đời ở tuổi 40. Slater, 45 tuổi, sinh năm 1980, nhưng những năm được viết trong bài đăng có nghĩa là cô đã qua đời ở tuổi 44 hoặc 45.
Bài đăng viết: “Một phóng viên kỳ cựu, người đã đưa tin về Dallas Cowboys—đã theo dõi đội này trong hơn một thập kỷ—đã qua đời ở tuổi 40 sau một vụ việc bạo lực gia đình bi thảm, để lại một đứa con 5 tuổi. Những năm tháng làm việc tận tâm của cô, cùng với những hoàn cảnh đau lòng xung quanh cái chết của cô, đã khiến những người hâm mộ trung thành bị sốc, đau buồn và cầu nguyện cho cô và gia đình cô.”
Người dùng hỏi Slater, “Bạn đã qua đời rồi à??”
Slater trả lời: “Tôi không nghĩ vậy? Nhưng điều này có nghĩa là có một trục trặc trong ma trận? Tôi sẽ tự bọc mình trong giấy bóng cho đến Giao thừa.”
Trước khi gia nhập NFL Network vào năm 2016, Slater đã làm việc cho ESPN và Longhorn Network, sau khi học tại Đại học Texas. Cô cũng từng dẫn một chương trình phát thanh ở Dallas.
Theo tin từ Fox News, Jane Slater đã đáp trả tin đồn thất thiệt về việc cô qua đời.































