Cảnh sát trưởng Hạt Harris cứu người phụ nữ khỏi xe cháy

Phó cảnh sát trưởng Hạt Harris đã giải cứu một phụ nữ khỏi chiếc xe đang bốc cháy sau một vụ tai nạn. Vụ việc diễn ra vào rạng sáng 19/12. Vị phó cảnh sát đã phá cửa kính xe và đưa người phụ nữ ra ngoài, cứu sống cô.

YFVSBWYLJRH2PBPI7G6YRYEPGI

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Harris (PCT. 8) đã bày tỏ sự tự hào về một trong các phó cảnh sát trưởng của mình, người đã cứu sống một phụ nữ bị mắc kẹt trong chiếc xe đang bốc cháy sau một vụ tai nạn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1:17 sáng ngày 19 tháng 12.

Phó cảnh sát trưởng D. Lozano khi đang trên đường đến hỗ trợ một đồng nghiệp khác đã chứng kiến một chiếc xe gặp tai nạn và lật nghiêng trên đường I-45, gần cầu vượt Scarsdale Boulevard. Chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Khi Phó cảnh sát Lozano đến gần, anh nhìn qua kính chắn gió và thấy một người phụ nữ đang kêu cứu. Tất cả các cửa kính vẫn còn nguyên vẹn, và chiếc xe đang đầy khói. Ngọn lửa xuất hiện bên trong xe, với bảng điều khiển bốc cháy, cũng như lửa dưới gầm xe và dưới nắp ca-pô gần kính chắn gió.

Người phụ nữ liên tục kêu cứu, và Phó cảnh sát Lozano đã bảo cô cúi xuống. Anh dùng dùi cui phá cửa kính bên tài xế. Ngay khi cửa kính vỡ, khói và lửa càng dữ dội hơn. Phó cảnh sát Lozano sau đó hướng dẫn người phụ nữ vòng tay qua cổ anh, và anh đã kéo cô ra khỏi xe qua cửa kính bên tài xế.

Người phụ nữ bị bỏng và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

“Hành động của Phó cảnh sát Lozano chắc chắn đã cứu sống người phụ nữ trẻ, và chúng tôi vô cùng tự hào về những nỗ lực anh hùng của anh ấy”, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết.

Theo tin tức từ KPRC Click2Houston.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú