Vào rạng sáng thứ Ba, Nga đã tung ra một đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (drone) hai ngày trước lễ Giáng Sinh, trong khi các quan chức Hoa Kỳ bày tỏ nghi ngờ về tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình. Theo các quan chức Ukraine, Điện Kremlin đã phóng 635 máy bay không người lái và 38 tên lửa, gây ra còi báo động không kích, mất điện trên toàn quốc và khiến Ba Lan phải điều động máy bay chiến đấu.
Ít nhất bốn người thiệt mạng, bao gồm một trẻ em, và hàng chục người bị thương. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết các cuộc đàm phán với các quan chức Hoa Kỳ, Ukraine và châu Âu tại Miami cuối tuần qua là “khá vững chắc và xứng đáng”. Ông thừa nhận “mọi thứ chưa hoàn hảo”, nhưng đã có “một kế hoạch” bao gồm “các đảm bảo an ninh” mà ông và các đồng minh châu Âu cho là yếu tố then chốt để ngăn Tổng Thống Donald Trump tấn công lần nữa.
Tuy nhiên, các quan chức Nga vẫn hạ thấp mọi dấu hiệu tiến triển, và Moscow dường như chưa có dấu hiệu nhượng bộ trước các yêu cầu chiến tranh tối đa, bao gồm việc Ukraine phải đầu hàng lãnh thổ, giảm quân đội và không bao giờ gia nhập NATO. Phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov, cho biết: “Không, tất nhiên là không. Nó vẫn đang trong quá trình thực hiện”.
Các cuộc tấn công đã nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực, bao gồm cả thành phố cảng phía nam Odesa, nơi bị tấn công hai lần trong 24 giờ. Theo Không quân Ukraine, khoảng 621 máy bay không người lái và tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng hàng chục chiếc đã vượt qua được. Cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại trên diện rộng, đặc biệt là nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn diễn biến hết sức căng thẳng. Theo tin từ NBC News.































