Một người mẹ ở Houston đã thực hiện được ước nguyện cuối cùng của con trai mình là xem đội Houston Texans thi đấu tại Sân vận động NRG vào ngày sinh nhật lần thứ 13 của cậu bé. Adrian Gonzalez, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Texans, đã qua đời vào ngày 12 tháng 9, trước khi ước mơ được xem cầu thủ yêu thích của mình, Nico Collins, thi đấu trực tiếp thành hiện thực. Cậu bé 12 tuổi, người đã chiến đấu với chứng bại não, bệnh động kinh và các bệnh về phổi mãn tính trong suốt cuộc đời, vẫn là một người hâm mộ trung thành của Texans.
Viviana Gonzalez, mẹ của Adrian, chia sẻ rằng con trai bà là một người rất vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương. Câu chuyện có một bước ngoặt bất ngờ khi Mike Blansett, người hâm mộ Texans với biệt danh “Red Bull”, đã đọc được bài đăng trên mạng xã hội của Viviana về con trai mình. Blansett, người có vé xem thường niên trong 20 năm, đã quyết định tặng vé hàng ghế đầu của mình cho Viviana để cô và gia đình có thể đến xem trận đấu vào đúng ngày sinh nhật của Adrian, 21 tháng 12.
Tổ chức Texans, sau khi biết về câu chuyện của Adrian, đã hỗ trợ gia đình vượt ra ngoài việc tặng vé. Họ đã mời Viviana và cháu gái của cô xuống sân để gặp gỡ Nico Collins trước trận đấu. Ngày hôm đó là một sự tưởng nhớ về Adrian và là minh chứng cho tấm lòng nhân ái trong cộng đồng Texans.
Theo tin tức từ KPRC Click2Houston.
































