Đội bóng chày New York Mets đang trải qua một cuộc cải tổ lớn, khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng. Động thái đầu tiên của họ trong kỳ nghỉ là trao đổi cầu thủ gắn bó lâu năm nhất của đội, Brandon Nimmo, để lấy Marcus Semien. Vài tuần sau, cả Edwin Diaz và Pete Alonso đều ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng họ đã mang về hai cựu cầu thủ cứu trợ của New York Yankees là Devin Williams và Luke Weaver.
Với việc ba cầu thủ được người hâm mộ yêu thích ra đi, người hâm mộ Mets đã nổi giận với Steve Cohen, người đã mua lại đội vào năm 2020 và là chủ sở hữu giàu nhất trong bóng chày. Sau nhiều tháng im lặng kể từ khi Mets chính thức hoàn thành một sự sụp đổ thảm khốc để bỏ lỡ suất tham dự vòng loại trực tiếp, Cohen dường như đã phản bác người hâm mộ trong một loạt bài đăng trên X vào thứ Sáu.
“Như thường lệ, những kẻ ngốc nghếch vẫn diễn giải sai một bài báo của [New York] Post về bảng lương Mets cho năm ’26. Tôi không thể tưởng tượng bảng lương của chúng ta sẽ thấp hơn năm ngoái. Thật khó để dự đoán nhưng đó sẽ là phỏng đoán tốt nhất của tôi,” Cohen nói. Ông nói thêm, “Những người theo dõi bảng lương luôn quên tính đến các yêu cầu miễn trừ, việc di chuyển cầu thủ từ các giải đấu nhỏ lên giải đấu lớn và các động thái trước thời hạn giao dịch. Đó là cách nó thường hoạt động.”
Tất nhiên, Cohen không sai, vì không ai nói rằng sự hâm mộ là điều hợp lý. Nhưng đó chắc chắn là một cách chọn lựa từ ngữ sau khi không thành công trong việc giành lấy Diaz và thậm chí không đưa ra lời đề nghị cho Alonso.
Theo tin tức từ Fox News.































