Sylvester Stallone Kể Về Ký Ức Đau Buồn Tại Lễ Trao Giải Oscar

Sylvester Stallone hồi tưởng về chiến thắng Oscar năm 1977 của ‘Rocky’ và mối quan hệ với cha mẹ. Nam diễn viên chia sẻ về những tổn thương trong quá khứ, dù đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Hiện tại, ông đang tham gia vào series phim hành động ‘Tulsa King’.

Sylvester Stallone

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CBS News, ngôi sao Sylvester Stallone đã chia sẻ những suy ngẫm về bộ phim ‘Rocky’ và những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Bộ phim đã giành được ba giải Oscar, trong đó có giải ‘Phim hay nhất’.

Stallone hồi tưởng về đêm ‘tuyệt vời’ năm 1977, nhưng cũng thừa nhận rằng nó đã trở thành một ‘khoảnh khắc buồn’. Nam diễn viên chia sẻ rằng cha mẹ anh đã không đến dự lễ trao giải, mặc dù bộ phim do anh viết kịch bản và đóng vai chính đã được đề cử 10 giải. ‘Bạn muốn những người bạn yêu thương không ủng hộ bạn, giờ đây bạn đang ở Oscars, và họ không muốn đến’, Stallone xúc động nói.

Ngôi sao 79 tuổi cũng chia sẻ về mối quan hệ với cha mẹ mình. Ông nhớ lại, khi còn nhỏ, cha anh là người ‘lạm dụng về mặt tình cảm và thể chất’. Stallone cho biết, ông đã học cách chấp nhận những trận đòn. ‘Cha mẹ nên khôn ngoan lên’, Stallone nói, đồng thời nhấn mạnh rằng những tổn thương từ quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến ông đến tận bây giờ.

Hiện tại, Stallone đang tham gia vào mùa thứ tư của series phim hành động ‘Tulsa King’ trên Paramount+.

Theo tin từ Fox News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú