Một buổi tối tại một nhà hàng ở Washington D.C. đã trở nên căng thẳng khi các nhà hoạt động của nhóm CodePink, chỉ trích các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ.
Vụ việc xảy ra khi Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent đang ăn tối tại nhà hàng Reveler’s Hour. Olivia DiNucci, một thành viên của CODEPINK, đã có hành động châm biếm, nâng ly chúc mừng ông Bessent trước sự chứng kiến của những người xung quanh.
“Chúng tôi muốn thông báo! Chúng tôi có một vị khách đặc biệt ở đây, và chúng tôi muốn nâng ly chúc mừng Bộ trưởng Ngân khố, Scott Bessent!” DiNucci nói, thu hút sự chú ý của mọi người. “Vậy thì, hãy cùng chúc mừng người đàn ông đang ăn uống trong hòa bình trong khi mọi người đang chết đói trên khắp thế giới vì các lệnh trừng phạt của ông, đó là một hình thức chiến tranh kinh tế.”
“Ông ta giám sát cái chết của 600.000 người do các lệnh trừng phạt hàng năm”, cô nói thêm. “Có bao nhiêu người sẽ chết vì máu dính trên tay ông?”
Bộ trưởng Bessent đáp trả: “Cô thật ngu dốt, và cô không hề biết mình ngu dốt như thế nào.”
Nhóm này dẫn chứng một báo cáo của tạp chí y khoa The Lancet, cho rằng các lệnh trừng phạt đơn phương giết chết khoảng 564.000 người mỗi năm do tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, bệnh tật và thiếu nước và điện.
Theo Fox News, Bộ trưởng Bessent trước đây đã có những cuộc đối đầu gay gắt. Vào tháng 9, ông được cho là đã đe dọa đấm một quan chức tài chính nhà ở hàng đầu, Bill Pulte “vào mặt” trong một bữa tối riêng tư với sự tham dự của hàng chục quan chức chính quyền và các cố vấn thân cận của Tổng Thống Donald Trump.
Tin từ Fox News.































