Nhà hàng Katz’s Delicatessen nổi tiếng với những món sandwich pastrami chất chồng, nhưng vị thế của nó trong lịch sử điện ảnh đã được khẳng định vào năm 1989. Đạo diễn Rob Reiner đã ghi hình một cảnh phim khó quên trong bộ phim ‘When Harry Met Sally’.
Giờ đây, quán ăn mang tính biểu tượng của thành phố New York đang tưởng niệm nhà làm phim, người đã góp phần biến nơi này thành một địa điểm toàn cầu, cũng như những người hâm mộ vẫn tiếp tục đổ xô đến đây.
Reiner, 78 tuổi, và vợ của ông, Michele, 70 tuổi, được phát hiện đã chết trong nhà riêng của họ ở Los Angeles vào Chủ nhật. Con trai của họ, Nick Reiner, sau đó đã bị bắt và bị buộc tội giết người.
Katz’s mở cửa vào năm 1888 tại Lower East Side và đã được gia đình Dell điều hành qua 5 thế hệ. Quán đã đăng tải một bài tưởng niệm đầy xúc động trên Instagram, gọi Reiner – một khách hàng thường xuyên – là “một người New Yorker điển hình và một người sáng tạo vĩ đại, người đã mang Katz’s đến hàng triệu người bằng cách thể hiện sự kỳ diệu của cửa hàng chúng tôi trong kiệt tác ‘When Harry Met Sally’.”
Gia đình Reiner thường xuyên đặt đồ ăn từ quán. Họ đã cho chuyển đồ ăn đến California, theo các báo cáo. Nhân viên ở đây chia sẻ ảnh và những câu chuyện cũ – một khoảnh khắc u ám bên trong một quán ăn vốn nổi tiếng với tiếng cười, tiếng ồn và “sự hỗn loạn có tổ chức”.
Mặc dù Katz’s từ lâu đã là một quán ăn được yêu thích, danh tiếng toàn cầu của nó đã bùng nổ sau khi bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng của Reiner ghi hình cảnh phim mang tính biểu tượng nhất bên trong phòng ăn.
Trong bộ phim năm 1989, nhân vật Sally của Meg Ryan đã thể hiện một cách đầy kịch tính cho nhân vật Harry của Billy Crystal cách phụ nữ có thể giả vờ thích thú trong sự thân mật. Vụ việc gây chấn động toàn bộ nhà hàng, khiến một thực khách lớn tuổi hơn, do mẹ của Reiner, Estelle, đóng, đưa ra câu nói nổi tiếng: “Tôi sẽ dùng món cô ấy đang dùng”.
Reiner sau đó cho biết ông đã chọn mẹ của mình vì ông cảm thấy bà có thể diễn tả câu nói đó một cách hoàn hảo. Cảnh phim đã trở thành một tác phẩm kinh điển – truyền cảm hứng cho hàng thập kỷ nhại lại, tái hiện và hành hương đến Big Apple từ những người hâm mộ điện ảnh tìm đến đúng chiếc bàn.
Theo tin từ Fox News, Katz’s Delicatessen đã kỷ niệm 30 năm của ‘When Harry Met Sally’ bằng cách mời người hâm mộ tái hiện cảnh phim nổi tiếng của bộ phim trong một cuộc thi “giả cực khoái” tại bàn nơi nó được quay.































