Trong một bài viết trên tờ New York Times, cây bút Bret Stephens đã chỉ trích gay gắt Tổng Thống Donald Trump. Stephens mô tả ông Trump là một “kẻ thù đáng ghét nhất từng ở Tòa Bạch Ốc”, đồng thời lên án sự “hèn mọn, trống rỗng và đồi bại” trong tính cách của vị Tổng Thống này.
Bài viết của Stephens xuất hiện sau khi ông Trump đăng tải một bài viết trên mạng xã hội, chế nhạo cái chết của đạo diễn Rob Reiner và vợ, Michele. Stephens nhấn mạnh rằng việc Tổng Thống Trump công kích người đã khuất cho thấy sự suy đồi về đạo đức và văn hóa ứng xử ở Hoa Kỳ.
Stephens lập luận rằng, những hành động của Tổng Thống Donald Trump đang làm xói mòn những giá trị cốt lõi của nước Mỹ. Ông chỉ ra những thiệt hại sâu sắc mà nhiệm kỳ của Tổng Thống Donald Trump đã gây ra, không chỉ về mặt kinh tế, pháp lý hay thể chế, mà còn trong các chuẩn mực xã hội, lễ nghi và văn hóa ứng xử của một quốc gia.
Theo Stephens, nước Mỹ đang mất dần những giá trị quan trọng, và câu hỏi đặt ra là liệu quốc gia này có thể phục hồi và lấy lại những giá trị đó hay không. Bài viết của Bret Stephens cho thấy sự lo ngại sâu sắc về tình hình chính trị và xã hội hiện tại của Hoa Kỳ. (Theo Mercury News)


































