Nhiều nhân viên cứu hỏa Houston qua đời vì ung thư trong tháng qua

Nhiều nhân viên cứu hỏa và lực lượng thực thi pháp luật ở khu vực Houston đã qua đời vì ung thư trong tháng qua, bao gồm một lính cứu hỏa của Houston, một trung sĩ cảnh sát La Marque, một trung tá cảnh sát League City và một lính cứu hỏa Rosenberg. Các sở…

f9dbaf7a d9c4 4e8a 8bda

Sở Cứu hỏa Houston đang đau buồn trước sự ra đi của một trong những nhân viên của mình. Đây là trường hợp tử vong liên quan đến ung thư mới nhất trong số các nhân viên ứng cứu khẩn cấp tại khu vực Houston trong thời gian gần đây.

Theo giới chức trách, nhân viên cứu hỏa Brandy Allinience đã qua đời vì căn bệnh ung thư liên quan đến công việc. Allinience là một thành viên tích cực tại Trạm 21. Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp Houston đã chia sẻ lời chia buồn trên mạng xã hội. Hiện vẫn chưa rõ mối liên hệ giữa căn bệnh ung thư của cô với công việc của mình.

Allinience là nhân viên ứng cứu khẩn cấp thứ tư ở khu vực Houston được ghi nhận tử vong vì ung thư trong tháng qua.

Ngoài ra, Trung sĩ Richard Garcia của Sở Cảnh sát La Marque đã qua đời vào ngày 3 tháng 12 sau hơn 20 năm phục vụ cộng đồng. Cảnh sát trưởng đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông, người đã chiến đấu với căn bệnh ung thư một cách dũng cảm.

Thiếu tá Eric Cox của Sở Cảnh sát League City cũng đã từ trần vào đầu tháng này sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Cox là một cựu chiến binh Hải quân và đã giúp xây dựng chương trình K-9 của sở cảnh sát. Cộng đồng Rosenberg cũng thương tiếc sự ra đi của lính cứu hỏa và cựu chiến binh quân đội Tyler Macha, người đã qua đời vào cuối tháng 11 sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Theo nguồn tin từ KHOU, những sự việc này làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe của những người làm công việc ứng phó khẩn cấp tại Houston.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú