Vào ngày 15/12/2025, cộng đồng người Do Thái tại Úc vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm sát kinh hoàng trong ngày lễ Hanukkah ở Sydney. Theo nguồn tin từ Fox News, hai phần tử khủng bố đã xả súng vào những người đang tụ tập tại bãi biển Bondi, một địa điểm nổi tiếng của Úc, cướp đi sinh mạng của 15 người và làm bị thương nhiều người khác. Nạn nhân bao gồm cả trẻ em và người lớn tuổi, trong đó có một người sống sót sau thảm họa Holocaust và một giáo sĩ được kính trọng.
Vụ tấn công đã làm sống lại nỗi đau và sự sợ hãi trong cộng đồng Do Thái, khơi dậy những câu hỏi về an ninh và sự an toàn. Trước đó, cộng đồng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng của các hành động bài Do Thái, nhưng những cảnh báo này thường bị phớt lờ. Tình trạng này khiến nhiều người cảm thấy bị phản bội và thất vọng, đặc biệt khi các nhà lãnh đạo chính trị không coi trọng vấn đề này. Người Do Thái Úc cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi.
Vụ việc xảy ra như một lời cảnh tỉnh, nhấn mạnh sự cần thiết của việc đối mặt với chủ nghĩa bài Do Thái và các hình thức thù hận khác. Nó cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của chính phủ trong việc bảo vệ công dân và ngăn chặn bạo lực. Vụ thảm sát Bondi có thể là dấu hiệu cho thấy một giai đoạn nguy hiểm hơn đang đến, không chỉ đối với người Do Thái mà còn với toàn xã hội Úc.
Vụ thảm sát này một lần nữa cho thấy sự quan trọng của việc bảo vệ các cộng đồng thiểu số và chống lại mọi hình thức thù hận. Vấn đề bài Do Thái ngày càng gia tăng trên thế giới, đặc biệt là sau các sự kiện liên quan đến xung đột Israel-Palestine. Hy vọng, thảm kịch này sẽ thúc đẩy chính phủ Úc và các nhà lãnh đạo xã hội có những hành động cụ thể để ngăn chặn bạo lực và bảo vệ cộng đồng.
Theo Fox News.


































