Tình hình căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Venezuela đã dẫn đến sự tăng cường quân sự lớn nhất ở Caribbean kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Động thái này gợi nhớ lại cuộc xâm lược Panama năm 1989, nhưng vẫn có những khác biệt lớn.
Vào tháng 12 năm 1989, Thiếu úy Hải quân Hoa Kỳ Robert Paz bị giết tại Panama, châm ngòi cho cuộc xâm lược của Mỹ sau đó. Đến cuối “Chiến dịch Just Cause”, khoảng 30.000 lính Mỹ đã được huy động, Tổng thống Panama Manuel Noriega bị lật đổ và bị đưa đến Mỹ để xét xử vì tội buôn lậu ma túy. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 500 thường dân Panama đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược.
Sự tương đồng giữa hai thời điểm nằm ở việc Mỹ phản ứng trước những căng thẳng ngoại giao với các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh. Cả hai đều liên quan đến các cáo buộc của Washington về việc các Tổng thống dính líu đến buôn bán ma túy. Tuy nhiên, cũng có nhiều điểm khác biệt.
Tổng Thống Donald Trump và cựu Tổng thống George H.W. Bush có những phong cách lãnh đạo khác nhau. Noriega từng là tài sản của CIA và bị kết tội buôn bán ma túy dựa trên bằng chứng không thể chối cãi. Trong khi đó, chính quyền Tổng Thống Donald Trump liên kết trực tiếp Tổng thống Maduro với hoạt động buôn bán ma túy. Washington cáo buộc ông Maduro đứng đầu “Cartel of the Suns”, một nhóm được cho là bao gồm các thành viên và cựu thành viên của giới lãnh đạo quân đội Venezuela.
Tuy nhiên, các nhà phân tích đặt câu hỏi liệu “Cartel of the Suns” có phải là một tổ chức tội phạm chính thức hay chỉ là một liên minh lỏng lẻo của các quan chức tham nhũng. Venezuela bác bỏ cáo buộc này và cho rằng đó là một “câu chuyện” do Washington dựng lên để lật đổ chính quyền của họ. Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và có khả năng bùng nổ, giống như vụ việc giết hại Thiếu úy Robert Paz ở Panama.
Theo BBC News.


































