Quân đội Myanmar thừa nhận không kích bệnh viện, gây nhiều thương vong

Quân đội Myanmar xác nhận không kích bệnh viện ở Rakhine, gây ra hơn 30 người thiệt mạng. Quân đội cho rằng đối phương dùng bệnh viện làm căn cứ, trong khi Liên Hợp Quốc và WHO lên án hành động này. AA, lực lượng nổi dậy, đã chiếm giữ Mrauk-U và đang chiến đấu…

Quân đội Myanmar đã thừa nhận thực hiện một cuộc không kích vào một bệnh viện ở bang Rakhine, miền tây nước này. Theo tin từ một nhân viên cứu hộ địa phương và các báo cáo truyền thông, vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hơn 30 người, bao gồm bệnh nhân, nhân viên y tế và trẻ em. Tuy nhiên, quân đội Myanmar lại cho rằng, các nhóm vũ trang đối lập, bao gồm cả Quân đội Arakan (AA) và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân, đã sử dụng bệnh viện làm căn cứ. Phía quân đội tuyên bố đã tiến hành các biện pháp an ninh cần thiết và mở một chiến dịch chống khủng bố vào bệnh viện. Liên Hợp Quốc đã lên án hành động này, cho rằng nó nằm trong một chuỗi các cuộc tấn công gây hại cho dân thường. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ tấn công, cho rằng nó sẽ gây gián đoạn việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ cộng đồng. Mrauk-U, nơi bệnh viện bị tấn công, đã bị Quân đội Arakan chiếm giữ vào tháng 2 năm 2024. AA là cánh quân sự được huấn luyện và trang bị tốt của phong trào dân tộc thiểu số Rakhine, đang tìm kiếm quyền tự trị từ chính quyền trung ương Myanmar. Theo tin từ ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú