Theo các báo cáo truyền thông và nhân viên cứu hộ, quân đội Myanmar đã tiến hành một cuộc không kích vào một bệnh viện. Vụ việc xảy ra tại một khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát, khiến 34 bệnh nhân và nhân viên y tế thiệt mạng.
Vụ tấn công xảy ra vào đêm thứ Tư, nhắm vào bệnh viện đa khoa ở thị trấn Mrauk-U, thuộc bang Rakhine, miền tây Myanmar. Khu vực này hiện do quân đội của lực lượng nổi dậy Arakan Army kiểm soát. Theo Wai Hun Aung, một quan chức cứu hộ địa phương, một máy bay chiến đấu đã thả hai quả bom vào lúc 9:13 tối. Một quả trúng khu hồi sức của bệnh viện, quả còn lại rơi gần tòa nhà chính.
Ông cho biết ông đã đến bệnh viện vào sáng thứ Năm để hỗ trợ và ghi nhận 17 phụ nữ và 17 nam giới đã tử vong. Gần như toàn bộ bệnh viện bị phá hủy bởi các vụ nổ, các phương tiện giao thông gần đó cũng bị hư hại.
Arakan Army là lực lượng vũ trang của phong trào dân tộc thiểu số Rakhine, đang tìm kiếm quyền tự trị từ chính quyền trung ương Myanmar. Quân đội Myanmar vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về cuộc tấn công này.
Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) của Myanmar, do các nhà lập pháp được bầu ra thành lập sau cuộc đảo chính năm 2021, đã lên án mạnh mẽ cuộc không kích. NUG kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên quân đội để chấm dứt hành động bạo lực, trừng trị những kẻ phạm tội và cung cấp viện trợ nhân đạo càng sớm càng tốt.
Tình hình tại Myanmar tiếp tục bất ổn kể từ khi quân đội nắm quyền vào năm 2021, gây ra sự phản đối rộng rãi của người dân. Nhiều người đã cầm vũ khí chống lại chính quyền quân sự, và xung đột lan rộng ra nhiều khu vực trong nước. Quân đội đã tăng cường các cuộc không kích trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 28/12, vốn bị phe đối lập cho là không công bằng và chỉ nhằm hợp thức hóa việc quân đội nắm quyền.
Theo tin từ ABC News.































