Bà Sharon Osbourne đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về những giây phút cuối cùng bên cạnh người chồng quá cố của mình, huyền thoại nhạc rock Ozzy Osbourne. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà đã tiết lộ những chi tiết về những ngày cuối đời của Ozzy, bao gồm cả những giấc mơ kỳ lạ và những lời nói cuối cùng của ông.
Bà Sharon kể lại rằng Ozzy, 76 tuổi, đã có những giấc mơ kỳ lạ trong tuần cuối cùng của cuộc đời mình. Ông nhìn thấy những người mà ông chưa từng gặp và luôn đi bộ trong một thế giới đầy những người xa lạ. Đêm trước khi ra đi, Ozzy đã gọi bà dậy, yêu cầu một nụ hôn và một cái ôm thật chặt.
Ngay sau đó, Ozzy Osbourne đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Ông đã qua đời vào ngày 22 tháng 7, do ngưng tim và bệnh động mạch vành. Giấy chứng tử cũng ghi nhận bệnh Parkinson và rối loạn thần kinh tự chủ là những yếu tố góp phần gây ra cái chết của ông.
Sự ra đi của Ozzy đến chỉ vài tuần sau buổi biểu diễn cuối cùng của ông vào ngày 5 tháng 7. Buổi hòa nhạc đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp lưu diễn của Osbourne sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2020 và phải phẫu thuật cột sống, buộc ông phải ngừng biểu diễn vào năm 2023.
Trong cuộc phỏng vấn, bà Sharon cũng chia sẻ về những hối tiếc, bà ước gì có thể thể hiện tình yêu với chồng nhiều hơn. Bà tiết lộ rằng buổi biểu diễn cuối cùng của Ozzy tại Birmingham diễn ra “bất chấp lời khuyên của bác sĩ” vì ông đã rất yếu trong suốt cả năm, với nhiều lần bị viêm phổi và thậm chí nhiễm trùng máu. Ozzy đã rất hạnh phúc sau buổi biểu diễn này.
Theo tin tức từ KHOU, cuộc phỏng vấn diễn ra vài ngày trước sinh nhật lần thứ 77 của Ozzy.
































