Trong mùa lễ hội năm nay, cửa hàng The Paper Rabbit ở Montrose không chỉ nổi tiếng với những trang trí màu hồng dễ thương mà còn với tấm lòng vàng son của những người làm việc tại đây. Họ đã chung tay thực hiện một dự án ý nghĩa, trang trí 220 món đồ trang trí đặc biệt dành tặng cho học sinh và nhân viên của trường St. Mark’s ở Altadena, nơi đã bị tàn phá trong trận cháy Eaton hồi tháng Giêng.
Không chỉ trường học, nhiều gia đình của học sinh và nhân viên cũng mất nhà cửa trong thảm họa này. Để mang đến một chút không khí Giáng sinh cho những người gặp khó khăn, gia đình ông Sachs, có con từng học tại trường St. Mark’s, đã đề xuất ý tưởng với The Paper Rabbit. Họ muốn cửa hàng trang trí những món đồ trang trí đặc biệt này.
Chủ cửa hàng, bà Danielle Smith, chia sẻ rằng nhiều khách hàng của bà cũng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy Eaton. Vì vậy, bà và các nhân viên đã nhiệt tình nhận lời, dành thời gian và công sức để tạo ra những món đồ trang trí bằng vàng, mỗi món mang dòng chữ “2025” và khẩu hiệu mới của trường: “Cùng nhau tiến bước”.
Bà Smith hy vọng những món đồ trang trí này sẽ là một kỷ niệm đẹp, giúp các gia đình hướng về tương lai tươi sáng thay vì chỉ nhìn lại quá khứ đau buồn. Đối với nhiều người trong khu vực, The Paper Rabbit từ lâu đã là nơi để mọi người tìm đến những món quà độc đáo. Mùa lễ hội này, mỗi món đồ trang trí tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia sâu sắc.
Theo NBC Los Angeles.


































