Người đàn ông Michigan chết vì bệnh dại sau khi nhận thận từ người hiến tặng nhiễm bệnh

Một người đàn ông ở Michigan đã qua đời vì bệnh dại sau khi nhận thận từ một người hiến tạng ở Idaho, người này bị nhiễm bệnh sau khi cứu một con mèo con khỏi một con chồn. Đây là trường hợp thứ tư về sự lây truyền bệnh dại thông qua cấy ghép…

surgeon skunk

Một chuỗi sự kiện bi thảm đã dẫn đến một trường hợp tử vong do bệnh dại liên quan đến cấy ghép vào đầu năm nay. Các quan chức y tế đã thông báo vào thứ Năm rằng một người nhận tạng đã trải qua phẫu thuật cấy ghép ở Ohio đã tử vong vì bệnh dại vào tháng Hai. Cuộc điều tra sau đó tiết lộ rằng người hiến tạng đã bị nhiễm virus chết người sau khi cứu một con mèo con khỏi một con chồn.

Bệnh nhân, không được nêu tên, đến từ Michigan, đã nhận thận của người hiến tặng vào tháng 12 năm 2024, và sau đó đã phát triển các triệu chứng nghiêm trọng khiến bệnh nhân phải nhập viện và trải qua các thủ tục “xâm lấn”, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Bệnh nhân được cho là đã bị sốt, run, khó nuốt và sợ nước, và đã qua đời 51 ngày sau khi cấy ghép.

CDC cho biết người hiến tạng, người mà mô được hiến cho ba người nhận khác, đã bị nhiễm biến thể dơi bạc của bệnh dại, cho thấy con chồn đã bị nhiễm từ một con dơi. Hồ sơ cho thấy rằng người hiến tạng, đến từ Idaho, đã bị xước ở ống chân trong khi chống lại một con chồn có hành vi “gây hấn” sáu tuần trước khi qua đời.

Các quan chức y tế cho biết, người nhận thận đã tử vong là trường hợp được ghi nhận thứ tư về sự lây truyền bệnh dại thông qua cấy ghép tạng ở Mỹ kể từ năm 1978, nhấn mạnh rằng rủi ro của những bệnh nhiễm trùng như vậy vẫn cực kỳ thấp.

Theo tin từ Fox News, Bonny Chu đã đưa tin về sự việc này.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú