Bà Erika Kirk, góa phụ của nhà sáng lập Turning Point USA, Charlie Kirk, đã chia sẻ về nỗi đau mất mát sau khi chồng bị sát hại và cách đức tin đã giúp bà vượt qua. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Brian Kilmeade Show” của Fox News Radio, bà Kirk đã chia sẻ về cuốn sách cuối cùng của chồng, “Stop, in the Name of God: Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life”, và hành trình đối diện với nỗi đau trong cuộc sống.
Bà Kirk tiết lộ chồng bà đã viết thư cho bà vào mỗi thứ Bảy, trong ngày Sabbath, và cuốn sách này giờ đây là “bức thư tình” cuối cùng của ông dành cho bà. Bà cũng cho biết việc xuất bản cuốn sách này là một khoảnh khắc “vừa ngọt ngào vừa cay đắng”, vì đó là những lời cuối cùng của chồng bà được công bố trước công chúng. Bà Kirk nhấn mạnh rằng, trong những thời khắc đen tối, chúng ta phải đưa ra lựa chọn, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là tìm đến đức tin.
Tổng Thống Donald Trump đã có mặt tại buổi tưởng niệm Charlie Kirk, và bà Kirk cho biết sự kiện này là một “thiên đường trên mặt đất”. Bà Kirk nhấn mạnh rằng, bà đã tìm thấy sức mạnh trong đức tin để đối mặt với những thử thách, bao gồm cả việc phát biểu tại lễ tưởng niệm chồng.
Theo tin từ Fox News, cuốn sách cuối cùng của Charlie Kirk tập trung vào việc tuân thủ ngày Sabbath, một ngày nghỉ ngơi theo nhiều tín ngưỡng khác nhau. Ông Kirk cho rằng việc dành một ngày mỗi tuần để tách biệt khỏi công việc, xã hội và mạng xã hội có thể thay đổi cuộc sống và mối quan hệ gia đình.
Cuộc đời là một hành trình đầy thử thách, nhưng với sự kiên định vào đức tin, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn.
Theo Fox News.































