Trong một bài viết trên chuyên mục Dear Abby, một giáo viên đã chia sẻ về sự mệt mỏi vào cuối năm học. Cô cho biết, vào cuối mỗi năm học, nhiều phụ huynh yêu cầu cô viết lời nhắn cá nhân vào sách cho con em họ. Mặc dù đây là một ý tưởng dễ thương, nhưng nó lại tạo thêm gánh nặng công việc vào thời điểm mà cô đã ngập đầu trong giấy tờ.
Người giáo viên này mong muốn các bậc phụ huynh hiểu rằng, cô đã dành hết tâm huyết cho học sinh của mình trong suốt năm học, và việc yêu cầu thêm các công việc khác vào thời điểm cuối năm là một áp lực không đáng có. Cô nhấn mạnh rằng, thay vì yêu cầu thêm việc, các bậc phụ huynh nên thể hiện sự trân trọng bằng cách không tạo thêm gánh nặng cho cô.
Trong một diễn biến khác, chuyên mục cũng nhận được câu hỏi của một người phụ nữ đã chung sống với một người đàn ông trong 25 năm. Mặc dù những năm đầu rất hạnh phúc, nhưng sau đó người đàn ông đã sa vào nghiện ngập và trở thành một người khác. Người phụ nữ này đang tìm kiếm lời khuyên về việc phải làm gì trong tình huống này, khi cô làm việc hai công việc để nuôi sống cả hai, trong khi người đàn ông không tôn trọng cô và từ chối rời đi.
Theo Mercury News, cả hai vấn đề đều cho thấy những áp lực và khó khăn mà nhiều người đang phải đối mặt trong cuộc sống.

































