Vào ngày 7 tháng 12 năm 2025, cựu y tá Hải quân Alice Darrow đã trở lại Trân Châu Cảng để tưởng niệm 84 năm ngày Đế quốc Nhật Bản tấn công bất ngờ vào các tàu, máy bay, cơ sở và nhân viên Mỹ tại Oahu.
Bà Darrow, nay 106 tuổi, là một trong số ít những cựu chiến binh Thế chiến II còn sống sót. Bà đến Trân Châu Cảng với tư cách khách mời đặc biệt trong lễ kỷ niệm. Chuyến đi này đánh dấu lần thứ hai bà đến thăm đài tưởng niệm và bảo tàng của Cục Công viên Quốc gia tại Trân Châu Cảng trong vòng 10 tuần.
Trong chuyến đi, bà đã hiến tặng một hiện vật nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa cho bảo tàng. Đó là viên đạn đã găm vào người chồng tương lai của bà, một thủy thủ bị thương trong trận chiến. Viên đạn này, do máy bay Nhật bắn ra, đã găm vào lưng của Dean Darrow khi ông đang ở trên tàu USS West Virginia.
Sau khi được phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi tim, ông và bà đã nên duyên vợ chồng. Hiện vật này là một phần quan trọng trong câu chuyện tình yêu vượt thời gian của họ.
Hiện tại, bà Darrow vẫn tích cực tham gia các sự kiện cộng đồng và chia sẻ câu chuyện của mình. Bà cũng đang tham gia vào nỗ lực trao tặng Huân chương Vàng của Quốc hội cho các y tá Thế chiến II.
Theo ABC News, sự hiện diện của bà Darrow tại Trân Châu Cảng là một minh chứng sống động về lòng dũng cảm và sự kiên cường của những người đã trải qua thảm họa này.



































