Syria vật lộn để hàn gắn vết thương một năm sau khi Tổng Thống Assad bị lật đổ

Sau khi Tổng Thống Assad bị lật đổ, Syria đang nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh. Cựu tù nhân vật lộn để xây dựng lại cuộc sống, trong khi đất nước đối mặt với khó khăn tái thiết. Gần nửa triệu người chết, hàng triệu người di tản, nền kinh tế trì trệ.…

Một năm sau khi Tổng Thống Bashar Assad bị lật đổ, Syria vẫn đang chật vật để hàn gắn vết thương chiến tranh. Mohammad Marwan, một cựu tù nhân, đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tái thiết cuộc sống sau khi được trả tự do khỏi nhà tù Saydnaya. Nơi đây từng được biết đến với những hành vi tàn bạo dưới thời Tổng Thống Assad.

Sau khi Tổng Thống Assad bị lật đổ, đất nước Syria phải hứng chịu 14 năm nội chiến, dẫn đến cái chết của khoảng nửa triệu người, hàng triệu người phải di dời và đất nước bị chia cắt. Vào tháng 12 năm 2024, quân nổi dậy đã chiếm được Damascus, trong khi Tổng Thống Assad chạy trốn sang Nga. Mặc dù vậy, Nga, đồng minh lâu năm của Tổng Thống Assad, đã không can thiệp quân sự và sau đó thiết lập quan hệ với chính quyền mới.

Trong khi đó, nhiều thành phố lớn bị tàn phá nặng nề. Mặc dù các lệnh trừng phạt của phương Tây đã được dỡ bỏ, nhưng nền kinh tế vẫn trì trệ. Liên Hợp Quốc ước tính việc tái thiết các khu vực bị chiến tranh tàn phá của Syria sẽ tiêu tốn 216 tỷ đô la. Hàng ngàn người tị nạn và người di tản đã trở về nhà, nhưng nhiều người sẽ lại ra đi do thiếu việc làm và các hoạt động tái thiết.

Theo ABC News, tình hình ở Syria vẫn còn bấp bênh, nhưng nhiều người vẫn hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú