Một câu chuyện cảm động về lòng tốt, định mệnh và những “Godwinks” (những điều trùng hợp được cho là do Chúa sắp đặt) đã lan truyền, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự tử tế, đặc biệt trong mùa lễ hội.
Nhiều năm trước, vào một buổi sáng lạnh giá gần Giáng Sinh tại Athens, tiểu bang Georgia, ông Chris Wright đang lái xe đưa gia đình đi nhà thờ thì thấy một phụ nữ, bà TunDe Hector, đi bộ bên đường với bình xăng rỗng. Hình ảnh đó cứ ám ảnh ông. Sau khi đưa vợ con đến nơi, ông quay lại giúp bà Hector.
Ông Wright đã chở bà Hector đến trạm xăng, đổ đầy bình và đưa bà về xe. Thấy bà đang trong hoàn cảnh khó khăn, lo lắng về việc mua quà Giáng Sinh cho con và thức ăn cho gia đình, ông đã rút ví đưa thêm 40 đô la, xin lỗi vì không thể giúp nhiều hơn. Bà Hector, xúc động, đã ôm chầm lấy ông và thầm cảm tạ Chúa.
Ba năm sau, mẹ ông Wright được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo và cần người giúp việc tại nhà. Người trợ lý y tá ban đầu không thể đến, và một người thay thế đã xuất hiện. Người đó không ai khác chính là bà TunDe Hector. Bà Judy, mẹ ông Wright, ngay lập tức cảm mến sự ấm áp và tận tâm của bà Hector.
Một ngày nọ, khi ông Wright ghé thăm, mẹ ông đã giới thiệu ông với bà Hector. Trong cuộc trò chuyện, bà Hector hào hứng kể về người đàn ông tốt bụng từ nhà thờ mà bà từng gặp ba năm trước, người đã giúp bà khi hết xăng. Ông Wright sững sờ nhận ra, “Đó chính là tôi.” Cả hai lại một lần nữa ôm nhau, ngỡ ngàng trước sự trùng hợp kỳ diệu này.
Trong những tuần tiếp theo, khi sức khỏe của mẹ ông Wright suy yếu, bà Hector đã tận tình chăm sóc. Hai người phụ nữ đã hình thành một mối gắn kết không thể phá vỡ. Khi mẹ ông qua đời đúng vào ngày sinh nhật của bà TunDe Hector, gia đình ông Wright muốn vinh danh lòng tận tụy của bà.
Họ đã phát động một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe với hy vọng quyên góp được 1.000 đô la để giúp bà Hector theo học trường điều dưỡng. Tuy nhiên, câu chuyện của bà đã chạm đến trái tim nhiều người, khiến chiến dịch quyên góp vượt xa mong đợi. Ông Wright đã trao cho bà Hector tấm séc trị giá 35.000 đô la, khiến bà gần như ngất đi vì xúc động.
Theo tin từ Fox News ngày 06/12/2025, hiện nay, bà Hector đã hoàn thành khóa đào tạo điều dưỡng và được cấp trên tài trợ 100% học phí để theo học trường luật. Bà dự định chuyên về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe tại nhà.
Hành trình đáng kinh ngạc của bà Hector, khởi nguồn từ hành động tử tế nhỏ bé của ông Wright, là một minh chứng cho thấy những “Godwinks” có thật. Chúng đặt con người vào đúng nơi, đúng thời điểm, hướng dẫn họ chạm đến cuộc đời người khác và nhận lại những điều tốt đẹp không ngờ.
































