TÓM TẮT: Bài viết từ chuyên mục “Miss Manners” (Quý cô Lịch thiệp) giải đáp thắc mắc về việc một người thân quen thường xuyên chiếm dụng bếp của chủ nhà để chuẩn bị món ăn cho các buổi tiệc, gây bất tiện cho gia chủ. Chuyên mục cũng bàn luận về xu hướng yêu cầu khách mang theo dụng cụ ăn uống cá nhân khi tham dự sự kiện.
Chào Miss Manners,
Tôi là “chủ nhà cuối cùng” còn lại trong gia đình và nhóm bạn bè thân thiết. Mọi người đều có lý do để không thể tổ chức tụ họp tại nhà họ. Tôi vui vẻ đón nhận lời đề nghị “mang theo món gì đó” của mọi người, vì tôi không thể tự mình xoay sở các bữa ăn lễ hội và tiệc sinh nhật mà không có sự giúp đỡ.
Tuy nhiên, có một người họ hàng cứ khăng khăng muốn tự tay chuẩn bị món ăn ngay tại bếp của tôi ngay trước bữa tiệc, thay vì mang một món đã hoàn chỉnh. Tôi thề, nếu tôi nhờ bà ấy mang một hũ muối, bà ấy sẽ yêu cầu 3 bộ đếm bếp và 30 phút để lắp ráp một chiếc máy xay muối cổ điển. Bà ấy cũng cần hai người phụ giúp, và sẽ phàn nàn rằng tôi không có thìa muối.
Liệu có ổn không nếu tôi yêu cầu bà ấy rửa bát thay vào đó?
GENTLE READER: Không hẳn là vậy. Nhưng còn đồ uống thì sao? Ưu tiên những loại đựng trong bình kín, không cần pha chế, lắc hay rót.
Chào Miss Manners,
Mỗi lần tôi đi ăn với một người bạn, và có thêm một người bạn khác đi cùng, cô ấy lại làm một hành động rất vô lễ. Khi chúng tôi ăn xong và đang ngồi trò chuyện quanh bàn, cô ấy đột ngột đứng dậy mà không báo trước và nói rằng cô ấy phải đi. Điều đó luôn đột ngột và gây sốc.
Cô ấy không bao giờ làm vậy khi chỉ có hai chúng tôi, và tôi đã nhẹ nhàng bày tỏ sự không hài lòng nếu cô ấy làm thế.
Cô có gợi ý nào về cách tôi có thể đối phó với hành vi thiếu lịch sự này không? Hay đây là điều tôi phải im lặng chấp nhận?
GENTLE READER: Hãy đứng dậy đột ngột như cô ấy và nói: “Khoan, cái gì?! Cô đi ạ? Có ổn không? Cô cần đi nhờ xe không? Chúng tôi có thể giúp gì không?”
Điều đó có lẽ sẽ chấm dứt việc bạn của cô đột ngột rời đi. Hoặc ít nhất, Miss Manners nghĩ là, sẽ làm cô ấy chậm lại.
Chào Miss Manners,
Tôi nhận được lời mời tham dự một sự kiện do công ty tài trợ. Lời mời ghi: “Để giúp chúng tôi giảm thiểu dấu chân môi trường và làm sạch dễ dàng hơn, chúng tôi vui lòng yêu cầu quý vị mang theo dao nĩa, đĩa và bình đựng đồ uống của riêng mình.”
Vì vậy, khi đến nơi, tôi sẽ mang theo một cái đĩa, vài món dao nĩa (không chắc có cần dao hay thìa) và một chiếc cốc hoặc chai nước. Sau đó, khi rời đi, tôi sẽ mang về những món đồ tương tự, giờ đã bẩn. Điều này khiến tôi cảm thấy khá khó xử và bừa bộn!
Con gái tôi cũng nhận được lời mời tham dự một sự kiện yêu cầu cô ấy mang theo bình đựng đồ uống riêng. Đây có phải là một xu hướng mới không? Bà nghĩ gì về những yêu cầu này?
GENTLE READER: Nơi làm việc của quý vị đang sử dụng các từ “tài trợ” và “sự kiện” một cách khá tùy tiện. Nếu khách mời phải cung cấp các vật dụng cơ bản, thì đó không còn là sự kiện thực thụ.
Ngoài sự vô lễ và bất tiện rõ ràng, Miss Manners còn không hiểu làm thế nào điều này lại giúp ích cho môi trường. Liệu nó không tốn cùng một lượng chén đĩa bẩn và công sức dọn dẹp – chỉ là được phân bổ cho khách mời thay vì đội ngũ dọn dẹp thuê ngoài (những người chắc chắn phải có mặt để phục vụ đồ ăn)?
Điều này đủ khiến người ta không muốn rời khỏi nhà. Thực tế, quý vị có thể muốn khóa chặt đồ đạc. Yêu cầu cung cấp bàn và ghế riêng có lẽ sẽ là bước tiếp theo.
Xin gửi câu hỏi của quý vị đến Miss Manners tại trang web của bà, www.missmanners.com; qua email [email protected]; hoặc qua thư tín đến Miss Manners, Andrews McMeel Syndication, 1130 Walnut St., Kansas City, MO 64106.
Theo United Feature Syndicate, ngày 5 tháng 12 năm 2025.






























