Vở kịch “Over the River and Through the Woods” của Joe DiPietro, hiện đang công diễn tại Nhà hát City Lights ở San Jose, mang đến một cái nhìn sâu sắc và cảm động về tình cảm gia đình, đặc biệt trong bối cảnh các bậc sinh thành lo sợ con cháu rời xa.
Vở diễn xoay quanh Nick, một chàng trai 29 tuổi sắp chuyển đến vùng Tây Bắc Thái Bình Dương cho một công việc mới. Quyết định này khiến bốn người ông bà của anh vô cùng buồn bã, bởi họ xem những bữa tối Chủ Nhật quây quần bên cháu là điểm nhấn quan trọng trong cuộc sống của mình, nhất là khi tuổi già cận kề. Mỗi người ông bà, với những tính cách riêng biệt – từ bà Aida luôn muốn cháu ăn no, ông Frank trầm tính, ông Nunzio bóng bẩy, đến bà Emma vui nhộn – đều tìm mọi cách để giữ Nick ở lại.
Dù không đột phá về mặt kịch bản, “Over the River” chạm đến trái tim khán giả bằng những khoảnh khắc cảm động và bất ngờ, đặc biệt là trong hồi thứ hai. Dàn diễn viên kỳ cựu đã thể hiện xuất sắc sự phức tạp trong tâm lý nhân vật, từ nỗi sợ hãi sự cô đơn đến tình yêu thương vô bờ bến dành cho cháu.
Sân khấu được thiết kế gợi nhớ không khí ấm cúng của một ngôi nhà ông bà, kết hợp với âm nhạc thập niên xưa, tạo nên một không gian vừa hoài cổ vừa thân thuộc. Câu chuyện không chỉ là nỗ lực của ông bà để níu giữ cháu, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của gia đình, về sự gắn kết và tình thân có thể vượt qua mọi khoảng cách địa lý.
Vở kịch là một bức tranh chân thực về tình yêu thương, sự mất mát và ý nghĩa của việc giữ gìn cội nguồn, đặc biệt đối với những người lớn tuổi. Theo tin từ Mercury News, vở diễn sẽ tiếp tục công diễn đến ngày 21 tháng 12.

































