Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh ân xá cho Dân biểu Henry Cuellar, đảng viên Dân chủ đại diện cho khu vực Laredo, Texas, vào sáng thứ Tư, qua đó chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm của vị dân biểu này với chính phủ liên bang. Ông Cuellar từng đối mặt với một tá cáo buộc liên quan đến hối lộ, rửa tiền và âm mưu.
Trong thông báo ân xá được đưa ra qua Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng Dân biểu Cuellar đã bị Bộ Tư pháp, dưới sự điều hành của cựu Tổng thống Joe Biden, vũ khí hóa vì dám lên tiếng phản đối chính sách biên giới của chính quyền hiện tại. Tổng thống Trump viết: “Joe Ngủ Gật đã nhắm vào vị dân biểu, và thậm chí cả người vợ tuyệt vời của vị dân biểu, Imelda, chỉ vì dám nói sự thật”.
Vụ việc pháp lý của ông Cuellar bắt đầu từ năm 2022, dưới thời chính quyền Biden, khi Văn phòng Điều tra Liên bang (FBI) đột kích nhà riêng và văn phòng của ông như một phần của cuộc điều tra liên bang về các hoạt động ngoại giao của Azerbaijan. Ông và vợ bị Bộ Tư pháp truy tố vào năm 2024 với 12 tội danh hối lộ, âm mưu và rửa tiền, xoay quanh cáo buộc ông nhận gần 600.000 đô la tiền hối lộ từ một quốc gia Trung Á và một ngân hàng thương mại của Mexico. Bản cáo trạng cũng cho rằng số tiền này đã được rửa qua các công ty bình phong do bà Imelda Cuellar sở hữu, và sau đó vị dân biểu đã vận động chính sách có lợi cho lợi ích của Azerbaijan.
Phiên tòa xét xử ông Cuellar dự kiến bắt đầu vào tháng 9, nhưng một thẩm phán liên bang đã dời ngày xét xử sang tháng 4 – sau cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 nhưng trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ rất cạnh tranh. Theo The Texas Tribune.


































