Một trong những quả trứng Fabergé cuối cùng còn sót lại trong tay tư nhân đã được bán với giá 22,9 triệu bảng Anh (tương đương 30,2 triệu USD), bao gồm cả phí, phá vỡ kỷ lục trước đó của chính nó là tác phẩm đắt giá nhất của thợ kim hoàn người Nga từng xuất hiện tại một phiên đấu giá.
Quả trứng Mùa Đông (Winter Egg) của Fabergé, được đặt làm bởi Sa hoàng Nicholas II làm quà tặng cho mẹ ông vào năm 1913, đã thuộc về một người mua giấu tên sau cuộc tranh đấu giá kéo dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie’s ở London. Mức giá kỷ lục này đã vượt qua ước tính trước phiên đấu giá của Christie’s là 20 triệu bảng Anh (26 triệu USD).
Giá bán ngất ngưởng phản ánh sự khan hiếm ngày càng tăng của các Quả trứng Hoàng gia của Nhà Fabergé, trong đó không có quả nào xuất hiện tại các phiên đấu giá trong hơn 23 năm. Nhà kim hoàn lịch sử ở St. Petersburg chỉ chế tạo tổng cộng 50 quả, và Quả trứng Mùa Đông là một trong số bảy quả còn nằm trong tay tư nhân. Những quả còn lại hoặc bị thất lạc hoặc thuộc sở hữu của các tổ chức hoặc bảo tàng.
Theo tin từ CNN, trước phiên đấu giá, bà Margo Oganesian, trưởng bộ phận tranh đấu giá trứng Fabergé và nghệ thuật Nga của Christie’s, đã mô tả Quả trứng Mùa Đông là “tuyệt tác ngoạn mục nhất, sáng tạo nghệ thuật nhất và khác thường nhất” trong số 50 quả.
Được chế tác chủ yếu từ thạch anh, Quả trứng Mùa Đông được thiết kế giống như một khối băng phủ sương giá, với họa tiết bông tuyết làm từ bạch kim và 4.500 viên kim cương cắt hoa hồng. Bên trong là một trong những “bất ngờ” đặc trưng của Fabergé: một chiếc giỏ treo nhỏ đựng những bông hoa hải đường làm từ thạch anh trắng, ngọc bích và đá garnet. Thiết kế này là tác phẩm của nghệ nhân Alma Pihl, một phụ nữ hiếm hoi trong lĩnh vực này thời bấy giờ.
Quả trứng Mùa Đông đã trải qua nhiều bộ sưu tập tư nhân sau khi chính phủ hoàng gia của Nicholas II bị lật đổ trong Cách mạng Nga năm 1917. Đây là một trong những kho báu bị Bolsheviks bán để gây quỹ cho nhà nước Xô Viết non trẻ, và đã được Wartski mua lại vào cuối những năm 1920 hoặc 1930 với giá chỉ 450 bảng Anh (tương đương khoảng 30.000 USD ngày nay). Sau đó, nó nằm trong các bộ sưu tập tư nhân khác nhau ở Anh trước khi biến mất vào năm 1975.
Quả trứng xuất hiện trở lại vào năm 1994, khi đạt mức hơn 7,2 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 5,6 triệu USD lúc bấy giờ) tại Christie’s ở Geneva. Đây là một kỷ lục đấu giá mới cho một quả trứng Fabergé, và kỷ lục này tiếp tục bị phá vỡ ở New York vào năm 2002, khi nó được bán với giá 9,6 triệu USD.
Lần cuối cùng một Quả trứng Hoàng gia xuất hiện tại một phiên đấu giá là vào năm 2007, với một quả trứng nạm đá quý mà Fabergé làm cho một thành viên gia đình ngân hàng Rothschild được bán với giá hơn 8,9 triệu bảng Anh (khoảng 18,5 triệu USD lúc đó).
Theo tin từ The-CNN-Wire, phiên đấu giá này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng bền bỉ, sự hiếm có và vẻ đẹp lộng lẫy của một trong những sáng tạo xuất sắc nhất của Fabergé.


































