Một quả trứng Fabergé hiếm có, chế tác cho gia đình hoàng gia Nga trước cuộc cách mạng, đã phá kỷ lục khi được bán đấu giá với giá 30,2 triệu đô la Mỹ.
Quả trứng Winter Egg, được so sánh với bức Mona Lisa, chỉ là một trong bảy vật phẩm còn lại thuộc sở hữu tư nhân. Theo hãng đấu giá Christie’s London, quả trứng cao 4 inch (10 cm) được làm từ tinh thể đá chạm khắc tinh xảo, phủ họa tiết bông tuyết bằng bạch kim và 4.500 viên kim cương nhỏ. Bên trong là một giỏ hoa thạch anh nạm ngọc tượng trưng cho mùa xuân.
Giá bán, bao gồm phí bảo hiểm cho người mua, đã vượt qua mức 18,5 triệu đô la Mỹ được trả cho một quả trứng Fabergé khác tạo ra cho gia đình ngân hàng Rothschild trong một cuộc đấu giá năm 2007 của Christie’s.
Thợ thủ công Peter Carl Fabergé và công ty của ông đã tạo ra hơn 50 quả trứng cho gia đình hoàng gia Nga từ năm 1885 đến 1917, mỗi quả đều độc đáo và chứa đựng một điều bất ngờ. Sa hoàng Alexander III bắt đầu truyền thống bằng cách tặng một quả trứng cho vợ mình mỗi dịp lễ Phục Sinh. Người kế vị ông, Nicholas II, mở rộng món quà cho vợ và mẹ của mình.
Sa hoàng Nicholas II đã ủy quyền làm quả trứng này cho mẹ mình, Thái hậu Maria Feodorovna, làm quà Phục Sinh năm 1913. Đây là một trong hai quả trứng do nhà thiết kế Alma Pihl tạo ra; quả trứng còn lại thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia Anh.
Gia đình hoàng gia Romanov cai trị nước Nga trong 300 năm trước khi cuộc cách mạng năm 1917 lật đổ. Nicholas và gia đình ông bị xử tử năm 1918.
Quả trứng được một người buôn ở London mua với giá 450 bảng Anh khi chính quyền Cộng sản túng tiền bán bớt một số kho báu nghệ thuật của Nga vào những năm 1920, sau đó đổi chủ nhiều lần. Nó được cho là đã thất lạc trong hai thập kỷ cho đến khi được Christie’s bán đấu giá vào năm 1994 với giá hơn 7 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 5,6 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó). Nó được bán lại vào năm 2002 với giá 9,6 triệu đô la.
Theo Christie’s, mỗi lần được bán, quả trứng này đều lập kỷ lục thế giới về giá cho một món đồ Fabergé. Margo Oganesian, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật Nga của Christie’s, gọi quả trứng này là “Mona Lisa của nghệ thuật trang trí”, một ví dụ tuyệt vời về sự khéo léo và thiết kế. Tin từ ABC News cho biết hiện có 43 quả trứng Fabergé của hoàng gia còn sót lại, hầu hết nằm trong các viện bảo tàng.































