Giáo Hoàng Leo XIV đã kết thúc chuyến thăm Lebanon vào thứ Ba với việc ghé thăm một bệnh viện và sau đó là địa điểm xảy ra vụ nổ cảng Beirut năm 2020, một sự kiện đã trở thành biểu tượng cho sự trì trệ và những vết sẹo của Lebanon.
Giáo Hoàng đã gặp gỡ thân nhân của 218 người thiệt mạng trong vụ nổ, vụ việc đã càn quét Beirut và gây thiệt hại hàng tỷ đô la sau khi hàng trăm tấn ammonium nitrate phát nổ trong một nhà kho. Năm năm sau, các gia đình nạn nhân vẫn đang tìm kiếm công lý. Không một viên chức nào bị kết án trong một cuộc điều tra tư pháp đã bị cản trở nhiều lần, gây phẫn nộ cho người dân Lebanon, đối với họ vụ nổ chỉ là cuộc khủng hoảng mới nhất sau nhiều thập kỷ tham nhũng và tội phạm tài chính.
Khi đến Lebanon vào Chủ Nhật, Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước theo đuổi sự thật như một phương tiện để đạt được hòa bình và hòa giải. Vị Giáo Hoàng người Mỹ này đã bắt đầu ngày cuối cùng của mình bằng một chuyến thăm bệnh viện De La Croix, nơi chuyên chăm sóc cho những người có vấn đề về tâm lý.
Giáo Hoàng dự kiến sẽ kết thúc chuyến thăm của mình bằng một Thánh Lễ dọc theo bờ biển Beirut trước khi trở về Rome. Trước đó, hàng ngàn người Lebanon đã đổ về địa điểm ven biển để tham dự Thánh Lễ, bày tỏ niềm vui vì cuối cùng một vị Giáo Hoàng đã đến thăm.
“Đối với Lebanon, (chuyến thăm) có ý nghĩa rất lớn,” một tín đồ tên Maggie Claudine chia sẻ. “Chúng tôi hy vọng hòa bình sẽ ngự trị, và đó là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi muốn sống trong sự thoải mái.”
Giáo Hoàng Leo XIV tìm cách mang thông điệp hòa bình đến Lebanon trong bối cảnh đất nước này đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, hậu quả của cuộc chiến tàn khốc giữa Hezbollah và Israel, cũng như sự cố nổ cảng. Theo ABC News, trong số những người thân của các nạn nhân có bà Mireille Khoury, người có con trai 15 tuổi, Elias, đã thiệt mạng. Bà Khoury nhấn mạnh rằng Lebanon không thể chữa lành vết thương nếu không có công lý và trách nhiệm giải trình.






























