Đội bóng chày trường Trung học Palisades Charter vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau các vụ cháy rừng hồi tháng 1, khi nhiều vận động viên mất nhà cửa đang tìm kiếm một sân đấu mới cho mùa giải 2026. Gần một năm sau những trận cháy rừng tàn khốc, nhiều thành viên của đội bóng chày, trong đó có Jett Teegardin, xem sân bóng là động lực thi đấu.
Teegardin, một cầu thủ ném bóng năm cuối, là một trong số ít các vận động viên trên đội đã mất nhà ở Pacific Palisades. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy đó là điều tôi yêu thích nhất vì nó giúp bạn quên đi mọi thứ. Khi bạn được bao quanh bởi một nhóm người, dù là bóng chày hay bạn bè của bạn, nó giúp bạn giải tỏa đầu óc.”
Hiện tại, anh và các đồng đội còn đang tìm kiếm một sân đấu mới, và họ đã phải thi đấu mùa giải 2025 trên sân khách. Sân bóng cũ của đội đã bị lấp và dùng làm nơi đặt các lớp học tạm thời trong khi trường đang được xây dựng lại.
Caleb Gitlin, một đồng đội, cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để mang lại tia hy vọng cho cộng đồng vốn đã tan hoang này.” Anh cũng chia sẻ thêm về sự bất ổn khi lịch thi đấu của đội có thể thay đổi đến ba lần trong vòng năm giờ.
Dù đội đã mất áo đấu, trang thiết bị và dụng cụ, nhưng việc thiếu lợi thế sân nhà mới là điều khó bù đắp nhất. “Mọi người ở trường thường đến cổ vũ các trận đấu, điều mà chúng tôi đã không thể có được năm ngoái vì mọi trận đấu đều là sân khách. Không khí hoàn toàn khác khi có nhiều người đến ủng hộ bạn,” Jett nói.
Hiện đội đang gây quỹ với hy vọng cộng đồng sẽ giúp họ sửa chữa và trang bị một sân đấu cho mùa giải sắp tới. Huấn luyện viên trưởng Jordan Myrow cho biết: “Việc có sân nhà sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc, xét đến chi phí sân bãi, xăng xe và thiết bị.” Teegardin tin rằng việc có sân nhà sẽ giúp các vận động viên tương lai của trường cảm thấy như được trở về nhà.
Bài báo được cung cấp bởi FOX 11 Los Angeles.






























