Robert Irwin, nhà bảo tồn động vật hoang dã người Úc, đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của khán giả Mỹ sau khi giành chiến thắng mùa thứ 34 của chương trình “Dancing With The Stars” (DWTS) cùng bạn nhảy Witney Carson. Anh cho biết mình đã rất lo lắng khi tham gia chương trình vì không biết phản ứng của mọi người sẽ ra sao.
Trong cuộc phỏng vấn với Men’s Health, chàng trai 22 tuổi chia sẻ: “Khi đến từ Úc, tôi không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Tôi không nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy, vì tôi không nhận ra nước Mỹ sẽ ủng hộ tôi đến mức nào.” Anh nhấn mạnh rằng anh đại diện cho một di sản lớn hơn cả một điệu nhảy, bao gồm cả di sản mà cha mẹ anh, Steve và Terri Irwin, đã tạo dựng.
Robert Irwin nói thêm: “Tôi muốn trở thành một hình mẫu cho giới trẻ. Việc nước Mỹ đã cho chúng tôi cơ hội được quay lại mỗi tuần cho đến cuối cùng, điều đó có nghĩa là những gì tôi đại diện đang được lắng nghe, và điều đó thật phi thường. Tôi vô cùng biết ơn.” Anh cũng thừa nhận rằng việc phơi bày trái tim và tâm hồn mình trên sân khấu là điều đáng sợ, nhưng đó lại là trải nghiệm đẹp đẽ nhất vì mọi người đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình, khiến anh cảm thấy như có thêm một gia đình mới tại Mỹ.
Anh cũng chia sẻ về những thử thách về thể chất và tinh thần mà anh phải đối mặt trong quá trình tập luyện. “Bạn sử dụng những cơ bắp mà bạn chưa từng dùng trước đây,” Irwin nói. “Mọi người ở đây đều đang cố gắng hết sức mình, vì đó là điều cần thiết để làm cho xứng đáng với nghề này.”
Hai ngày sau chiến thắng, Irwin đã đăng ảnh so sánh trên Instagram, một bức chụp anh cầm chiếc cúp DWTS của chị gái Bindi Irwin vào năm 2015 và bức còn lại là chiếc cúp của chính mình. Anh chú thích: “10 năm sau”. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến chị gái vì đã là nguồn cảm hứng để anh tham gia cuộc thi.
Tin tức từ Fox News Digital ngày 1 tháng 12 năm 2025.

































