Giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân Venezuela đã bỏ qua các đợt giảm giá ngày Black Friday. Các cửa hàng tại thủ đô Caracas, bao gồm cả cửa hàng mới mở của H&M, đều vắng vẻ vào buổi sáng.
Theo ghi nhận của hãng tin AP, kinh tế kiệt quệ của đất nước mới là nguyên nhân khiến ngày mua sắm này khác biệt so với các năm trước đại dịch, khi người tiêu dùng thường xếp hàng dài để mua sắm. Nhiều năm kinh nghiệm đối mặt với cuộc khủng hoảng phức tạp đã dạy người dân ưu tiên cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thực phẩm và thuốc men, thay vì lo xa về tương lai hay các vấn đề vĩ mô.
Bác sĩ Luisa Torrealba chia sẻ: “Nền kinh tế của đất nước dựa trên sự sinh tồn từng ngày. Chúng tôi không có xa xỉ để dừng lại vì có chiến tranh hay những lời tuyên bố từ chính phủ hay Hoa Kỳ.”
Trước đó một ngày, Tổng Thống Donald Trump đã gia tăng áp lực lên Tổng Thống Venezuela Nicolás Maduro bằng cách ám chỉ khả năng quân đội Mỹ sẽ tấn công các mục tiêu buôn lậu ma túy tại quốc gia Nam Mỹ. Kể từ đầu tháng Chín, một chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu được cho là có liên quan đến buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.
Cùng lúc đó, dưới thời Tổng Thống Donald Trump, áp lực lên ông Maduro và các đồng minh ngày càng tăng, bao gồm cả việc tăng gấp đôi phần thưởng lên 50 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro với cáo buộc buôn bán ma túy.
Trong khi đó, nền kinh tế Venezuela tiếp tục suy yếu và hàng triệu người dân vật lộn để mua đủ lương thực. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) báo cáo tỷ lệ lạm phát hàng năm của Venezuela lên tới 270% vào tháng trước. Để mua sắm các nhu yếu phẩm cơ bản cho một tháng, một gia đình cần hơn 500 đô la. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu hàng tháng của Venezuela, chỉ tương đương khoảng 0.52 đô la Mỹ, đã không tăng kể từ năm 2022.
Nhiều công chức và nhân viên khu vực tư nhân cũng đang phải sống với mức lương thấp, chỉ khoảng 160 đô la đến 237 đô la mỗi tháng, theo Đài Quan sát Tài chính Venezuela độc lập.
Bà Marian García, 26 tuổi, hy vọng tìm được đôi ủng với giá 20 đô la, một món hời so với giá gốc 60-80 đô la. Tuy nhiên, bà cho biết: “Thật khó để chiều chuộng bản thân. Do tình hình kinh tế hiện tại, mọi người đang cắt giảm chi tiêu và chỉ tập trung vào những thứ thiết yếu như thực phẩm.”
Bà Yarbelis Revilla, người làm ba công việc và tự nhận là người săn lùng các ưu đãi, cũng tìm kiếm giày dép. Bà cảm thấy nhiều đợt giảm giá Black Friday năm nay không thực sự hấp dẫn. Bà Revilla giải thích rằng việc tìm mua giày có thể bị coi là “phù phiếm” trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng bà làm việc chăm chỉ để đáp ứng nhu cầu của mình và không lo lắng về tương lai. Tin từ AP ngày 28/11/2025.





























