Một người mẹ năm con tại Jacksonville, Florida, từng nhiều lần bị trình báo mất tích trong ba tháng qua, đã được tìm thấy đã chết vào tuần trước, theo tin từ Văn phòng Sở Cảnh Sát Jacksonville (JSO) loan báo với First Coast News hôm thứ Ba.
Trong một thông cáo, phát ngôn viên của JSO cho biết một người dân đã tìm thấy cô Kayla Bailey, 34 tuổi, đã qua đời tại khu vực Westside của Jacksonville vào tuần trước. Phát ngôn viên nói thêm rằng các điều tra viên hiện không tin có dấu hiệu tội ác liên quan đến cái chết này.
Tuy nhiên, đơn vị điều tra án mạng của JSO vẫn đang tích cực điều tra các tình tiết xung quanh cái chết của cô Bailey.
Theo First Coast News, cô Bailey lần đầu được trình báo mất tích vào ngày 18 tháng 8 và được tìm thấy hai ngày sau đó, vào ngày 20 tháng 8, tại một khu rừng rậm, cách nhà cô chưa đầy một dặm. Sau khi cô được tìm thấy, chồng cô, Joshua, đã bị bắt vì vi phạm lệnh cấm lại gần mà cô Bailey đã yêu cầu đối với anh ta. Joshua vẫn đang ở tù khi cô Bailey lại mất tích lần nữa gần ba tuần sau đó.
Vào ngày 7 tháng 9, anh trai và bà của cô Bailey lại trình báo cô mất tích. Báo cáo của cảnh sát cho biết anh trai cô đã hỏi cô có muốn đi cửa hàng cùng anh vào ngày hôm đó không, và cô đã từ chối. Khi anh trai trở về nhà, cô Bailey đã không còn ở đó trong khi bà cô đang ngủ. Báo cáo cũng ghi nhận cô Bailey không có biểu hiện muốn rời đi hoặc có ý định tự làm hại mình hay người khác trước khi biến mất. Mặc dù không được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và có khả năng tự chăm sóc bản thân, anh trai cô cho biết cô đã “trầm cảm và không giống chính mình” trong thời gian gần đây. Sau đó, cô Bailey lại được tìm thấy lần nữa vào ngày 22 tháng 9.
Tin tức về việc tìm thấy cô Bailey đã chết được đăng tải bởi KHOU 11 vào ngày 25 tháng 11 năm 2025.































