Huyền thoại của đội Cleveland Browns, Bernie Kosar, vừa được xuất viện vào thứ Hai, một tuần sau ca ghép gan thành công. Cựu cầu thủ này bày tỏ ông cảm thấy như một “phép lạ biết đi” khi đón sinh nhật lần thứ 62, điều mà ông từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.
“Không đời nào tôi nghĩ mình sẽ ở đây để đón sinh nhật thứ 62,” Kosar chia sẻ trong cuộc họp báo, theo Cleveland.com. “Không đời nào tôi nghĩ mình sẽ khỏe mạnh, chứ đừng nói đến việc bước ra khỏi bệnh viện.”
Kosar tiết lộ rằng ông cần ghép gan sau khi được chẩn đoán suy gan vào Tháng Bảy năm 2024. Sau khi được đưa vào danh sách chờ ghép tạng vào mùa xuân năm 2024, ông đã nhận được gan mới vào ngày 17 Tháng Mười Một vừa qua. Người hiến tạng là Bryce Dunlap, một thanh niên 21 tuổi qua đời do biến chứng từ chấn thương não. Gia đình Dunlap cho biết, Bryce là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội Browns và các môn thể thao tại Cleveland, và chắc hẳn sẽ rất tự hào khi đã cứu sống một huyền thoại.
Huyền thoại Browns đã xúc động khi nghe câu chuyện về người hiến tạng. “Tôi đang cố gắng không khóc. Tôi yêu cậu ấy,” Kosar nói với 3News. “Vâng, cậu ấy đang dõi theo tôi, và tôi vô cùng biết ơn điều đó. Nhưng cậu ấy cũng ở trong tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy ở bên trong mình. Nghe có vẻ sáo rỗng hay xa vời; nhưng tôi cảm thấy cậu ấy bên trong mình. Có nhiều hơn tôi trong tôi bây giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi chỉ yêu cậu ấy và gia đình cậu ấy. Quý vị rất quan trọng.”
Kosar đã có 12 mùa giải thi đấu tại Giải NFL, trong đó có 9 mùa cùng đội Browns. Ông từng được chọn vào Pro Bowl khi còn chơi cho Browns và đoạt chức vô địch Super Bowl với đội Dallas Cowboys vào năm 1993. Ba mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp, ông thi đấu cho Miami Dolphins. Trong 126 trận đấu và 108 lần đá chính, Kosar đạt thành tích 53-54-1, hoàn thành 59.3% số đường chuyền, đạt 23,301 yards, với 124 touchdown và 87 lần bị interception, theo tin từ Fox News.
































