Trong quá trình quay một chương trình truyền hình tại Vương quốc Anh, các nhà khảo cổ học đã tình cờ phát hiện một bí ẩn án mạng kéo dài 2.000 năm, để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Đại học Bournemouth đã công bố khám phá này vào cuối tháng 10, trong khuôn khổ một loạt phim mới có tên “Sandi Toksvig’s Hidden Wonders” của kênh Channel 4. Người dẫn chương trình Sandi Toksvig, từng học khảo cổ học tại Đại học Cambridge, đã tham gia cuộc khai quật tại một khu định cư thời Đồ Sắt 2.000 năm tuổi ở Dorset.
Khu định cư này từng là nơi sinh sống của bộ tộc Durotriges trước khi Đế quốc La Mã chinh phục. Tại đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật hàng ngày của người Anh thời Đồ Sắt, bao gồm trâm cài bằng đồng, lược xương và vòng tay bằng đồng.
Tuy nhiên, trong lúc đang quay phim, nhóm khảo cổ đã hết sức bất ngờ khi tìm thấy một bộ xương được chôn úp mặt xuống một cái hố. Đây là bộ xương của một cô gái trẻ, có khả năng bị sát hại trong một nghi lễ hiến tế người. Khác với những bộ xương khác được chôn cẩn thận kèm theo các vật tùy táng như gốm sứ hay trâm cài, thi thể cô gái này bị nằm co quắp, úp mặt xuống và không có bất kỳ vật tùy táng nào.
Ông Miles Russell, trưởng nhóm khai quật, cho biết nhóm nghiên cứu “đặc biệt sốc khi biết rằng đây có thể là một vụ hiến tế người.” Russell nói với Fox News Digital rằng việc cô gái bị chôn úp mặt “cho thấy sự thiếu tôn trọng rõ rệt.” Phân tích cơ bắp và đĩa đệm cho thấy cô đã làm việc nặng nhọc suốt đời, cho thấy những người bị chôn trong hố có thể thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, có thể là nô lệ hoặc tù binh chiến tranh. Nạn nhân cũng có một vết nứt cổ tay chưa lành, gợi ý rằng cô đã cố gắng tự vệ khi bị sát hại, và cổ tay cô có dấu hiệu bị trói, cho thấy đây là một vụ “hiến tế hoặc hành quyết có chủ đích.”
Khám phá này, theo tin từ Fox News ngày 24 tháng 11 năm 2025, đã củng cố quan điểm của người La Mã rằng các nghi lễ hiến tế người không chỉ xảy ra mà còn khá phổ biến ở Anh thời Đồ Sắt, trước khi La Mã chiếm đóng.































