John Tesh, nam nhạc sĩ và tác giả 73 tuổi, đã công khai chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư và lòng biết ơn sâu sắc đối với người vợ, bà Connie Sellecca, vì đã cứu mạng sống ông. Theo tin từ Fox News, Tesh đã phải vật lộn với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến trong hơn mười năm qua.
Ông Tesh kể lại rằng vào năm 2015, khi nhận được chẩn đoán ung thư, các bác sĩ đã đưa ra tiên lượng ảm đạm, cho rằng ông chỉ còn khoảng 18 tháng để sống và không thể phẫu thuật. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, chính người vợ của ông, một phụ nữ gốc Ý sùng đạo đến từ Bronx, đã đứng lên và kiên quyết nói rằng đây không phải là kết thúc.
Tesh thú nhận rằng căn bệnh đã suýt chút nữa phá vỡ cuộc hôn nhân của họ. Ông chìm đắm trong rượu và “tiệc tự thương hại”, khiến mối quan hệ căng thẳng. Tuy nhiên, bà Connie đã không chấp nhận điều đó, bà động viên ông “tỉnh dậy”. Ông Tesh nhấn mạnh rằng đức tin và sự kiên cường của vợ là yếu tố then chốt giúp ông vượt qua giai đoạn tăm tối nhất, chiến thắng căn bệnh mà ông từng nghĩ sẽ cướp đi sinh mạng mình. Sau 33 năm chung sống và có một con gái cùng một con riêng của vợ, Tesh khẳng định rằng nếu không có sự hỗ trợ vững vàng từ Connie, ông sẽ không thể sống sót đến ngày nay.































