Tại Thành phố New York, tổ chức phi lợi nhuận Hearts of Gold đã và đang tạo ra sự thay đổi đáng kể cho các bà mẹ đơn thân và con cái của họ đang sống trong các trại tạm trú trong hơn 30 năm qua. Với mục tiêu phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói, Hearts of Gold không chỉ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ mà còn nuôi dưỡng niềm tin và tinh thần cộng đồng.
Theo bà Deborah Koenigsberger, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức từ năm 1994, trước khi đi vào các chương trình huấn luyện nghề nghiệp, thực tập hưởng lương và hội thảo, tất cả đều bắt đầu bằng việc nhắc nhở các bà mẹ rằng họ có giá trị. Bà Koenigsberger, người đã đóng vai trò là người cố vấn, người ủng hộ và đôi khi là người mẹ thứ hai, nhấn mạnh rằng “Tất cả chúng ta đều cần tình yêu, sự hỗ trợ và một cộng đồng. Khi mọi người cảm thấy được quan tâm, điều đó tạo nên sự khác biệt.”
Đối với bà Keiran Francis, một trong những người mẹ được Hearts of Gold giúp đỡ, tác động này mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Bà chia sẻ rằng bà Koenigsberger “giống như một người mẹ. Không chỉ đối với tôi mà còn cả các con tôi. Bà ấy thực sự đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời tôi.”
Thông qua sự hướng dẫn, các nguồn lực và một cảm giác cộng đồng sâu sắc, Hearts of Gold giúp phụ nữ cảm thấy ổn định, được hỗ trợ và duy trì cuộc sống, mở ra một tương lai mà trước đây tưởng chừng như không thể với họ, tin từ ABC7 News.































