Một gia đình tại Westchester, New York, đang ngập tràn niềm vui và sự biết ơn khi cô con gái nhỏ của họ, bé Leah, cuối cùng đã được về nhà kịp đón Lễ Tạ Ơn, sau 18 tháng dài nằm điều trị tại Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt Sơ sinh (NICU) và Bệnh viện Nhi Đồng Blythedale.
Leah chào đời sớm 16 tuần, với cân nặng chỉ hơn một pound (khoảng 0.45 kg). Theo cha của bé, ông Andy Montayes, việc được thức dậy cùng con gái và nhìn thấy Leah vui đùa trong nhà là điều mà gia đình hằng mong đợi.
Trong suốt thời gian tại bệnh viện, Leah đã phải đối mặt với nhiều thử thách y tế nghiêm trọng, bao gồm dị tật tim, xuất huyết não và bệnh phổi. Bé đã trải qua nhiều liệu pháp vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp và liệu pháp ăn uống, cũng như được cai máy thở tại Bệnh viện Nhi Đồng Blythedale ở Hạt Westchester. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tính cách mạnh mẽ và tích cực của Leah vẫn luôn tỏa sáng.
Mẹ của bé, bà Stephanie Macias, chia sẻ rằng Leah là một bé gái vô cùng kiên cường, luôn muốn sống và đã chiến đấu trong suốt thời gian qua với tinh thần lạc quan đáng kinh ngạc. Cha mẹ bé, dù sống ở Queens, chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào ở bệnh viện để ở bên con.
Khi được xuất viện, Leah đã đạt được một cột mốc quan trọng: từ lúc chào đời ở tuần thứ 24 với cân nặng chỉ hơn một pound, nay bé đã nặng 24 pound (khoảng 10.8 kg). Leah sẽ tiếp tục được điều trị ngoại trú để duy trì tiến trình phục hồi của mình, theo tin từ 6abc News.































