Ít nhất bốn người đã thiệt mạng và 17 người bị thương tại thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Nga vào tối Chủ Nhật. Thị trưởng thành phố mô tả đây là một cuộc tấn công “khổng lồ”.
Theo không quân Ukraine, 162 máy bay không người lái đã được phóng vào nước này trong đêm. Lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 125 chiếc, trong đó 37 chiếc đã rơi xuống 15 địa điểm, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và nhà ở tại các vùng Kharkiv, Chernihiv và Dnipropetrovsk.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các quan chức Hoa Kỳ, châu Âu và Ukraine đang họp tại Geneva, Thụy Sĩ, để thảo luận về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ. Tổng Thống Donald Trump đã bày tỏ hy vọng về những tiến triển tích cực, viết trên mạng xã hội rằng “điều gì đó tốt đẹp có thể đang xảy ra”.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán đã “có lẽ là cuộc họp hiệu quả và ý nghĩa nhất mà chúng ta có cho đến nay”. Ông nói thêm rằng các thay đổi và điều chỉnh đang được thực hiện để thu hẹp sự khác biệt và đạt được một kết quả mà cả hai bên có thể chấp nhận.
Trong khi đó, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết đoàn đại biểu của ông tại Geneva đã có “những cuộc thảo luận sâu sắc” và “rất nhiều điều đang thay đổi”. Ông bày tỏ hy vọng rằng “tín hiệu từ nhóm Tổng Thống Donald Trump đang lắng nghe chúng tôi”.
Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga “chưa nhận được bất cứ điều gì chính thức” về kết quả các cuộc đàm phán ở Geneva. Ông nói thêm rằng Moscow sẽ chờ đợi và theo dõi các báo cáo trên truyền thông.
Trước đó, Tổng Thống Donald Trump đã chỉ trích Ukraine và các nước châu Âu vì thiếu sự biết ơn đối với nỗ lực hòa bình của Mỹ và việc châu Âu tiếp tục mua dầu của Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio tin rằng Tổng Thống Donald Trump hiện “khá hài lòng” với tiến triển tại bàn đàm phán.
Theo ABC News, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đang tiếp diễn với hy vọng đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài.


































