Gần 60 năm sau buổi diễn lịch sử, thành phố San Jose sẽ vinh danh ban nhạc huyền thoại Grateful Dead bằng một tấm biển tưởng niệm. Buổi hòa nhạc đầu tiên của ban nhạc được tổ chức tại thành phố vào ngày 4 tháng 12 năm 1965, tại một ngôi nhà ở số 38 phố S. Fifth.
Mặc dù ban nhạc Grateful Dead gắn liền với San Francisco, nơi khởi nguồn của phong trào hippie vào những năm 60, nhưng ít ai biết rằng buổi biểu diễn chính thức đầu tiên của ban nhạc diễn ra tại San Jose, cách San Francisco khoảng 65 dặm về phía Nam. Sự kiện này sẽ được đánh dấu bằng việc khánh thành một tấm biển tưởng niệm tại Tòa thị chính San Jose vào ngày 4 tháng 12.
Theo Dan Orloff, người sáng lập của San Jose Rocks, một tổ chức phi lợi nhuận, cho biết: “Đây không chỉ là việc tưởng niệm một buổi hòa nhạc mà còn là sự công nhận vai trò quan trọng của San Jose trong lịch sử âm nhạc.”
Tấm biển sẽ được đặt trên bức tường phía nam của tòa nhà Hội đồng Thành phố, gần địa điểm diễn ra buổi hòa nhạc đầu tiên. Buổi lễ khánh thành sẽ có sự góp mặt của các quan chức thành phố và các buổi biểu diễn âm nhạc, mở cửa cho công chúng tham dự.
Sự kiện này là kết quả của một thập kỷ làm việc của nhóm San Jose Rocks, bao gồm Orloff và Mark Purdy, một nhà báo thể thao đã nghỉ hưu. Purdy cho rằng dự án này là một bước tiến quan trọng để công nhận vai trò của các thành phố khác ngoài San Francisco trong việc tạo nên lịch sử âm nhạc của Vùng Vịnh.
Purdy chia sẻ: “Thật đáng kinh ngạc khi thấy nhiều buổi diễn của San Francisco lại không bắt đầu ở San Francisco.” Ông cũng cho biết thêm, hơn 75% các ban nhạc đã khởi nghiệp bên ngoài San Francisco. Điều này cũng đúng với Grateful Dead, ban nhạc có nguồn gốc từ Palo Alto.
Buổi biểu diễn đầu tiên của Grateful Dead còn là một phần của “Acid Test” công cộng đầu tiên, một loạt các buổi tiệc xoay quanh việc sử dụng chất gây ảo giác LSD. Những sự kiện này đã góp phần định hình văn hóa và âm nhạc của một thế hệ. Theo tin từ tờ Mercurynews.


































