Chiếc đồng hồ bỏ túi thuộc về Isidor Straus, một hành khách hạng nhất trên tàu Titanic, đã được bán đấu giá với mức giá kỷ lục 2.3 triệu Mỹ Kim. Ông Straus và vợ, Ida, đã ở bên nhau cho đến phút cuối cùng khi con tàu chìm xuống Bắc Đại Tây Dương.
Chiếc đồng hồ bằng vàng 18 carat, được chạm khắc và tặng cho Straus vào sinh nhật lần thứ 43, đã được vớt lên từ thi thể của ông sau thảm họa năm 1912. Vợ chồng Straus, được biết đến với câu chuyện tình cảm động, đã từ chối rời xa nhau khi tàu chìm. Ông Straus nhường chỗ trên thuyền cứu sinh cho người khác, và bà Ida quyết định ở lại bên chồng.
Ngoài chiếc đồng hồ, một lá thư do Ida Straus viết trên tàu Titanic và các kỷ vật khác cũng được bán đấu giá. Theo Sky News, cuộc đấu giá đã thu về tổng cộng 3.92 triệu Mỹ Kim.
Câu chuyện về vợ chồng Straus là một minh chứng cho tình yêu và sự hy sinh, vẫn còn được kể lại hơn một thế kỷ sau thảm kịch Titanic.






























