Nhà khảo cổ Breck Parkman, sau nhiều năm làm việc tại các công viên tiểu bang California, đã dùng những di vật cổ xưa để kể lại câu chuyện về Vùng Vịnh. Ông Parkman, năm nay 73 tuổi, đã dành 36 năm sự nghiệp để nghiên cứu lịch sử qua các hiện vật tìm thấy trong những tàn tích cổ, hoặc phân tích hóa học của đá và đất.
Từ những khám phá khảo cổ học, ông Breck Parkman có thể tái hiện lại cuộc sống ở Vùng Vịnh từ hàng chục ngàn năm trước, hoặc gần đây hơn là cuối thế kỷ 20. Theo ông, công việc của một nhà khảo cổ không chỉ là khoa học hay lịch sử, mà còn là kể chuyện, khơi gợi trí tưởng tượng về những thế giới đã qua. Ông từng tham gia khai quật ở nhiều nơi trên thế giới, từ đồng bằng Canada, vùng Outback của Úc, Siberia đến bờ biển Peru.
Tại công viên lịch sử Olompali State Historic Park, ông đã tìm hiểu về cuộc sống của những người tham gia vào một thí nghiệm phản văn hóa nổi tiếng của Vùng Vịnh những năm 1960: cộng đồng Chosen Family. Theo Mercury News, ông Parkman đã nghiên cứu hơn 90 đĩa than còn sót lại, cho thấy sự đa dạng về tuổi tác và sở thích cá nhân của cư dân nơi đây.
Ông chia sẻ rằng một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của ông là việc tìm thấy những tảng đá dọc theo bờ biển Sonoma mà ông tin là địa điểm lui tới của loài voi ma mút Columbian vào cuối kỷ Pleistocene, khoảng 11.500 năm trước. Những mảng bóng bất thường trên các mỏm đá gần Goat Rock cho thấy voi ma mút đã chà xát lên đá để loại bỏ ký sinh trùng.
Ông Parkman nói thêm, khám phá này đã thay đổi cuộc đời ông và dẫn đến những nghiên cứu về vai trò của phân và kền kền trong việc duy trì sự cân bằng môi trường.






























