Vùng biển động ngoài khơi Big Sur lại vừa chứng kiến một thảm kịch khi ba người bị cuốn xuống biển vào chiều Thứ Bảy, theo tin từ ABC News. Hai phụ nữ đã được cứu sống, nhưng một người đàn ông vẫn còn mất tích.
Vụ việc đau lòng này xảy ra tại Soberanes Point, chỉ một tuần sau khi một người cha và con gái 7 tuổi thiệt mạng ở Garrapata Beach, cách đó ba dặm về phía bắc.
Lực lượng cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm người đàn ông mất tích. Theo Sở Cảnh Sát Monterey County, một вертолет tuần duyên đã phát hiện một vật thể nghi là thi thể trên biển, nhưng do sóng lớn nên đã mất dấu vết. Công tác tìm kiếm cứu hộ đã chuyển thành tìm kiếm và vớt thi thể.
Trước đó, Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia Hoa Kỳ (National Weather Service) đã đưa ra cảnh báo về sóng lớn từ 13 đến 18 feet từ Big Sur đến Point Reyes. Cảnh báo này bao gồm nguy cơ “sóng ngầm” có thể ập vào bờ bất ngờ, gây nguy hiểm cho người đi biển và du khách.
Hai người sống sót đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị. Người đàn ông mất tích được mô tả là người gốc Ấn Độ, mặc áo đen, quần short đen và đội khăn xếp trắng, theo tin từ ABC News.
Vào ngày 14 tháng 11, ông Yuji Hu, 39 tuổi, đến từ Calgary, Alberta, đã qua đời sau khi cố gắng cứu con gái 7 tuổi của mình khỏi dòng nước xoáy tại Bãi biển Tiểu bang Garrapata.































