Dân biểu Marjorie Taylor Greene, người từng được xem là một trong những hậu thuẫn vững chắc nhất của Tổng Thống Donald Trump, sẽ rời Quốc Hội sau 5 năm hoạt động đầy sóng gió. Sự ra đi của bà đánh dấu một cuộc chia ly kịch tính với Tổng Thống Donald Trump, người mà bà từng hết lòng ủng hộ và cùng chia sẻ quan điểm về cuộc bầu cử năm 2020 là “gian lận”. Nay, Tổng Thống Donald Trump đã gọi bà là “kẻ phản bội”.
Mối quan hệ rạn nứt giữa bà Greene và Tổng Thống Donald Trump bắt đầu từ vài tháng trước, đỉnh điểm là những bất đồng xung quanh việc Bộ Tư Pháp chưa công bố đầy đủ hồ sơ liên quan đến tài phiệt quá cố Jeffrey Epstein. Bà Greene đã công khai chỉ trích Tổng Thống Donald Trump về vấn đề này và thậm chí xuất hiện cùng các nạn nhân của Epstein và một số Dân biểu Đảng Dân Chủ để thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện về vấn đề này.
Ngoài ra, bà cũng đặt câu hỏi về chiến lược của Đảng Cộng Hòa trong đợt chính phủ đóng cửa gần đây, đứng về phía Đảng Dân Chủ trong việc kêu gọi đảng của mình giải quyết các khoản trợ cấp y tế sắp hết hạn cho người Mỹ có thu nhập thấp. Bà cũng công khai chỉ trích Tổng Thống Donald Trump vì quá chú trọng vào chính sách đối ngoại mà bỏ qua các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt trong nước. Bà từng viết trên X rằng “Người dân Mỹ không bị thúc đẩy bởi các cuộc chiến tranh nước ngoài hay các gói cứu trợ cho các quốc gia khác. Họ muốn những nhà lãnh đạo xuất hiện, làm việc và chiến đấu vì họ mỗi ngày!”
Dù bà Greene liên tục khẳng định vẫn ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, nhưng ngày càng rõ ràng rằng bà có một cái nhìn khác về phong trào “Nước Mỹ Trên Hết” (America First) so với vị Tổng Thống. Từ một nhà hoạt động trở thành Dân biểu nổi tiếng với việc chống lại giới tinh hoa chính trị, bà Greene nhận thấy phong trào MAGA mà mình từng ủng hộ đã trở thành một phần của hệ thống. Khi áp lực từ Tổng Thống Donald Trump dồn lên việc buộc bà phải rời bỏ chức vụ, bà đã từ chức với những lời lẽ gay gắt: “Tôi từ chối trở thành một ‘người vợ bị đánh đập’ hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi và tốt đẹp hơn,” bà nói trong tuyên bố từ chức của mình.
Trong suốt sự nghiệp của mình, bà Greene thường xuyên tìm kiếm sự tranh cãi và không ngại đối đầu. Bắt đầu tham gia chính trường từ năm 2016, bà từng thúc đẩy các thuyết âm mưu vô căn cứ của QAnon. Sau khi nhậm chức Dân biểu, bà đã bị Quốc Hội tước bỏ các nhiệm vụ ủy ban. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Quốc Hội, bà đã có sự “phục hồi” chính trị, hợp tác với cựu Chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy để củng cố sự ủng hộ của phe bảo thủ. Sau khi ông McCarthy bị lật đổ, bà Greene lại tranh cãi với người kế nhiệm, Mike Johnson, và cũng từng nỗ lực không thành công để loại bỏ ông này. Năm 2023, bà bị trục xuất khỏi nhóm Freedom Caucus.
Tổng Thống Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn ngắn gọn với ABC News vào thứ Sáu tuần trước, nói rằng sự ra đi của bà Greene khỏi Quốc Hội là “tin tốt cho đất nước”. Sau đó, ông đăng trên Truth Social rằng bà Greene đã “trở nên xấu” nhưng ông sẽ “luôn trân trọng Marjorie và cảm ơn bà vì những đóng góp cho đất nước chúng ta.”
Bà Greene cho biết bà sẽ trở về nhà ở Georgia và “một con đường mới phía trước.” Dù có tin đồn bà quan tâm đến cuộc đua chức thống đốc bang vào năm tới, nhưng gần đây bà nói rằng sẽ không tranh cử chức vụ đó, cũng như không tìm cách hạ bệ Thượng Nghị Sĩ Jon Ossoff của Đảng Dân Chủ. Quyết định từ chức có hiệu lực vào ngày 5 tháng Giêng của bà vẫn để ngỏ khả năng bà có thể thay đổi ý định và tranh cử ở một tiểu bang mà các chính trị gia Đảng Cộng Hòa, như Thống đốc Georgia hiện tại Brian Kemp, đã cho thấy có thể thắng cử ngay cả khi không có sự ủng hộ của Tổng Thống Donald Trump. Theo BBC News, ở tuổi 51, nhiệm kỳ của bà Greene tại Quốc Hội có thể đã kết thúc, nhưng sự tham gia của bà vào đời sống chính trị Mỹ có lẽ còn lâu mới chấm dứt.





























