Tin tức từ Fox News cho biết, huấn luyện viên trưởng Lane Kiffin của đội bóng bầu dục đại học Ole Miss Rebels hiện đang là tâm điểm của nhiều lời đồn đoán khi các chương trình thể thao quyền lực khác như LSU và Florida đang tìm kiếm huấn luyện viên mới.
Giữa những lời mời gọi hấp dẫn, cựu cầu thủ NFL kiêm bình luận viên ESPN, Pat McAfee, đã công khai bày tỏ mong muốn HLV Kiffin không rời khỏi Oxford, Mississippi. Phát biểu trên chương trình “College GameDay” của ESPN vào thứ Bảy, McAfee nhấn mạnh rằng Kiffin hoàn toàn có thể hạnh phúc và hài lòng với thành công hiện tại, đồng thời xây dựng di sản tại một nơi đã có. Ông cảnh báo về áp lực phải liên tục tìm kiếm công việc mới mà nhiều huấn luyện viên thường cảm thấy.
Theo các báo cáo, LSU đã đưa ra một hợp đồng trị giá ít nhất 90 triệu USD trong 7 năm, kèm theo các khoản đầu tư đáng kể vào tài nguyên NIL và chia sẻ doanh thu vượt quá 25 triệu USD. Nếu chấp nhận, Kiffin sẽ trở thành huấn luyện viên bóng bầu dục đại học được trả lương cao nhất nước Mỹ. Giám đốc thể thao của Ole Miss, Keith Carter, đã có cuộc họp với HLV Kiffin và tuyên bố rằng quyết định về tương lai của ông sẽ được công bố sau trận đấu Egg Bowl hàng năm với Mississippi State vào thứ Bảy tới, đây là trận đấu cuối cùng của Rebels trong mùa giải thường xuyên.
Tình hình này đang gây ra không ít xao nhãng cho các cầu thủ Rebels khi họ đang chiến đấu để giành một suất vào vòng play-off College Football. McAfee cũng nhắc lại trường hợp của cựu HLV Rich Rodriguez rời West Virginia University để đến Michigan, nhưng cuối cùng sự nghiệp tại đó không mấy thành công, như một lời cảnh báo cho Kiffin. Theo Fox News, tuần tới sẽ là một tuần đầy hồi hộp cho giới bóng bầu dục đại học khi mọi ánh mắt đổ dồn vào quyết định của Lane Kiffin.






























