Nữ diễn viên Sally Struthers chia sẻ rằng việc tham gia bộ phim truyền hình hài kinh điển “All in the Family” (Tạm dịch: Gia Đình Là Tất Cả) đã mang đến cho bà một trải nghiệm sốc văn hóa đáng kể, do nền tảng giáo dục khá “ngăn nắp” của bà.
Bộ phim, phát sóng từ năm 1971 đến 1979, nổi tiếng với việc đề cập đến các chủ đề nhạy cảm một cách hài hước, thường thông qua lời thoại của nhân vật Archie Bunker, một người đàn ông thuộc tầng lớp lao động với những định kiến sâu sắc về hàng xóm da màu, họ hàng và đồng nghiệp Do Thái.
Struthers, người đóng vai con gái của Archie và Edith Bunker, Gloria, cho biết bà đã lớn lên trong một gia đình “hoàn toàn không có sự kỳ thị” và lần đầu tiên nghe thấy những từ ngữ mang tính miệt thị chủng tộc và những lời lẽ xúc phạm khác trong các buổi đọc kịch bản của phim. Bà kể lại: “Tôi đã phải hỏi người ngồi cạnh mình xem câu đó có nghĩa là gì. Tôi không nghe thấy những lời lẽ xúc phạm chủng tộc khi lớn lên. Tôi thực sự không biết có một thế giới tồi tệ như vậy tồn tại.”
Mặc dù vậy, nữ diễn viên cho biết cố diễn viên Carroll O’Connor, người thủ vai Archie Bunker, bà coi như người cha thứ hai, đặc biệt sau khi cha ruột của bà qua đời. O’Connor không chỉ hỗ trợ bà trong diễn xuất mà còn giới thiệu bà với người chồng sau này.
Nói về khả năng hài hước của bộ phim liệu có còn phù hợp với thời đại ngày nay, Struthers bày tỏ sự không chắc chắn, nhưng bà tin rằng con người luôn có những vòng quay và sự lặp lại trong cuộc sống, có thể mang một chút “lấp lánh” mới.
Gần đây, Struthers tham gia bộ phim Giáng sinh mới có tên “All is Merry & Bright”, nói về sự tha thứ giữa hai chị em sau một tai nạn bi thảm trong quá khứ. Đối với bà, niềm vui lớn nhất trong mùa lễ hội là được tặng quà cho người khác.
Thông tin từ Fox News Digital.




























