11-22-1963: Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas năm 1963

Ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas, Texas, do Lee Harvey Oswald bắn. Phó Tổng thống Lyndon Johnson tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó. Oswald bị Jack Ruby bắn chết một ngày sau đó. Báo cáo của Ủy ban Warren kết luận không có âm…

517330536 abkuba

Vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống thứ 35 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, John Fitzgerald Kennedy, đã bị ám sát khi đang di chuyển bằng xe mui trần qua Dallas, Texas. Vụ việc xảy ra lúc 12:30 chiều khi chiếc xe chở Tổng thống Kennedy và Đệ nhất Phu nhân Jacqueline Kennedy, cùng với Thống đốc Texas John Connally và vợ, đi qua Tòa nhà Kho lưu trữ Sách Giáo khoa Texas. Lee Harvey Oswald, được cho là đã bắn ba phát súng từ tầng sáu của tòa nhà, đã khiến Tổng thống Kennedy tử vong và làm Thống đốc Connally bị thương nặng. Tổng thống Kennedy được tuyên bố qua đời tại Bệnh viện Parkland, Dallas, hưởng dương 46 tuổi.

Phó Tổng thống Lyndon Johnson, người ngồi trên xe phía sau Tổng thống Kennedy, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ vào lúc 2:39 chiều cùng ngày trên chuyên cơ Không lực Một tại Sân bay Love Field, Dallas. Bà Jacqueline Kennedy, vẫn còn mặc quần áo dính máu chồng, đã chứng kiến lễ tuyên thệ.

Theo tin từ History.com, Lee Harvey Oswald, sinh năm 1939, từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và có thời gian sống ở Liên Xô. Trước khi vụ ám sát xảy ra, Oswald bị cáo buộc đã bắn trượt một cựu Tướng quân Hoa Kỳ và có liên hệ với một tổ chức ủng hộ Castro. Chưa đầy một giờ sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy, Oswald còn bị cáo buộc đã giết một cảnh sát địa phương. Vài giờ sau, Oswald bị bắt giữ tại một rạp chiếu phim.

Vào ngày 24 tháng 11 năm 1963, khi đang trên đường di chuyển đến nhà tù an ninh hơn, Oswald đã bị Jack Ruby bắn chết ngay tại trụ sở cảnh sát Dallas trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên và máy quay truyền hình trực tiếp. Ruby khai rằng hành động của mình xuất phát từ sự phẫn nộ trước vụ ám sát Tổng thống Kennedy.

Báo cáo chính thức của Ủy ban Warren năm 1964 kết luận rằng cả Oswald và Ruby không phải là một phần của âm mưu lớn hơn. Tuy nhiên, vào năm 1978, Ủy ban Điều tra Đặc biệt của Hạ viện lại cho rằng Tổng thống Kennedy “có lẽ đã bị ám sát như một phần của một âm mưu”, có thể liên quan đến nhiều kẻ xả súng và tội phạm có tổ chức. Những kết luận này vẫn còn gây tranh cãi cho đến ngày nay.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú