Bà Amy Redford, con gái của tài tử gạo cội Robert Redford, đã bày tỏ sự bất bình và yêu cầu người hâm mộ ngừng chia sẻ các nội dung giả mạo về cha mình, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi ông qua đời vào tháng 9.
Trong một bài đăng trên Instagram, bà Redford cho biết đã xuất hiện nhiều phiên bản AI về đám tang, những lời tri ân và trích dẫn từ các thành viên trong gia đình bà, tất cả đều là sản phẩm hư cấu. Bà nhấn mạnh rằng những hình ảnh này không đại diện cho cha mình và gia đình theo cách tích cực, điều này càng làm tăng thêm khó khăn trong giai đoạn đau buồn.
Gia đình đang lên kế hoạch cho một buổi lễ tưởng niệm chính thức, bà Redford chia sẻ. Bà cũng lên tiếng bảo vệ quyền riêng tư của gia đình, khẳng định mỗi gia đình nên có quyền tưởng nhớ người thân theo cách phù hợp với giá trị và văn hóa của họ.
Amy Redford, vốn là một diễn viên và đạo diễn, đã thừa nhận sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bà kêu gọi mọi người nên xem xét cảm xúc của người khác trước khi chia sẻ thông tin không có thật, ví von: “Hãy đặt mình vào vị trí của người khác để làm kim chỉ nam”. Bà mong muốn sự chân thật của con người sẽ tiếp tục lan tỏa và kết nối cộng đồng.
Trường hợp của gia đình Redford không phải là cá biệt. Trước đó, Zelda Williams, con gái của cố diễn viên hài Robin Williams, cũng đã lên tiếng phản đối các video AI tái hiện hình ảnh cha mình.
Vụ việc này một lần nữa dấy lên lo ngại về việc lạm dụng công nghệ AI trong việc tạo ra và lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt là trong những thời điểm nhạy cảm liên quan đến sự mất mát của các nhân vật công chúng và gia đình họ.
Tin tức được tổng hợp từ AP.




























